Buffy the Vampire Slayer

1997-03-00
PG-13
Đạo diễn
unknown
Diễn viên
Anthony Stewart Head, Nicholas Brendon, Alyson Hannigan, Sarah Michelle Gellar, Amber Benson, Seth Green, Marc Blucas, James Marsters, David Boreanaz, Kristine Sutherland, Charisma Carpenter, Emma Caulfield, Alexis Denisof, Michelle Trachtenberg, Eliza Du

Update Soon

Comments

2 responses to “Buffy the Vampire Slayer”

  1. romeo_must_die_ua Avatar
    romeo_must_die_ua

    trùi ui hehe bạn F4B hâm mộ phim này quá ha,post bài đọc mỏi cả mồm

  2. faith4buffy Avatar
    faith4buffy

    Tôi biết tới Buffy trong một hoàn cảnh rất tình cờ. Cũng bao nhiêu đứa trẻ teen khác, tôi ngồi trước cái TV mà không biết mình đang xem gì. Nghe mọi người ca ngợi Buffy hết lời, tôi tò mò chờ tới 12 giờ đêm dể xem thực hư thế nào.

    Kết quả : tôi chả hiểu gì sất. Nào là ma cà rồng nào là quỷ. Một đống nhân vật tôi không biết từ đâu mà ra (buffy lúc đó đang chiếu phần 6). Bình thường, xem một series như thế lúc nửa đêm thì tôi đã ngủ gục. Nhưng Buffy có một cái gì đó làm tôi tò mò. Lời thoại chau chuốt và rất hài hước, câu chuyện có vẻ hấp dẫn. Sau 8 tuần theo dõi, tôi đã bị shock khi xem tập “Once more, with feeling”. Đó là một tập NHẠC KỊCH (You read that right). 45 phút trên tivi, các diễn viên hát và múa như Moulin Rouge. Sau nay khi biết được đó là vở nhạc kịch-truyền hình đầu tiên trên thế giới, tôi biết rằng Buffy là một series đặc biệt, nơi mà các nhà biên kịch , đạo diễn làm ra nó luôn luôn tìm một bước đột phá và luôn luôn sáng tạo.

    Thế là tôi đi tìm mua DVD phần 1 của sereis này về xem. Theo lời Joss Whedon-thiên tài phía sau Buffy thì “Tôi xem nhiều phim ma, và cứ thấy cô gái nào tóc vàng, đẹp đẹp là y như rằng cô ấy bị giết. Tôi thấy tội nghiệp cho cô ấy, và muốn thay đổi điều đó. Tôi muốn cho mọi người thấy rằng một đứa con gái trông có vẻ yếu đuối khờ khạo thật ra rất mạnh mẽ”. Buffy Summers ra đời như thế đó. Cô ấy là Slayer (sát thủ), người duy nhất có sức mạnh tiêu diệt ma và các thứ Linh tinh khác, nhưng buffy chỉ là cô bé 16 tuổi. Ma cà rồng hay Demon chỉ là phép ẩn dụ. Chúng chính là những ham muốn, những điều xấu xa mà bao cô bé 16 tuổi phải trải qua. Chúng ta nên đi học bài hay đi chơi? Có nên có bạn trai không? bạn bè dụ dỗ làm điều xấu ta có nên nghe theo? đó chính là những con ma cà rồng buffy phải tiêu diệt hàng ngày. Và Buffy là một anh hùng không phải vì cô cứu thế giới, mà vì cô biết chiến thắng những ham muốn xấu (như hút thuốc hay cúp cua). Joss nói “Bạn làm bài kiểm tra tốt, bạn hài lòng với chính mình, bạn trải qua những xung khắc với bố mẹ, thì bạn là một người anh hùng”. Tôi nhớ trong tập “The gift”, sau khi thấy Buffy giết vampire và cứu mình thoát cái chết, một cậu bé hỏi

    Cậu bé : Cô…cô…sao cô làm thế nào?

    Buffy : Đó là những gì tôi làm và phải làm

    Cậu bé: Nhưng cô chỉ là…một đứa con gái

    Buffy:cái câu ấy tôi cũng luôn tự hỏi chính mình

    Buffy chỉ là một cô bé, những điều cô trải qua mấy ai biết. Như bao cô bé khác, những thứ họ trải qua hàng ngày: sự cô đơn, đối đầu với thầy cô, cha mẹ và với chính mình, những điều chúng ta phải chiến đấu với bản thân để hoàn thiện mình là những điều vĩ đại. Buffy cũng đơn giản thế thôi

    Trong Buffy, phép ẩn dụ là yếu tố chính và quan trọng nhất. Cô bé vô hình trong “Out of mind, out of site” chính là nạn nhân của sự cô đơn và bỏ rơi. Bạn bè không đếm xỉa tới cô, thầy giáo chả để ý mấy. Do không ai “nhìn” thấy cô bé theo nghĩa bóng, cô trở nên vô hình. “Hush” là tập nói về ngôn ngữ. Trong “Hush”, một loạt yêu qúai xuất hiên và thu hết giọng nói của mọi người. Joss Whedon muốn nhấn mạnh ở đây “Khi bạn chịu khó im lặng và quan sát, bạn sẽ hiểu nhiều hơn và học nhiều hơn”. Xander-bạn của Buffy, bất lực trong việc diễn tả cho Anya-bạn gái của Anh anh yêu cô như thế nào. Nhưng trong Hush, không cần lời nói, Anya đã hiểu ra vì Xander THỂ HIỆN nó cho cô thấy bằng hành động. “Restless”-Một tập theo trường phái David Lynch, là 45 phút ý nghĩa nhất, đẹp nhất trong lịch sử truyền hình. Restless là chuỗi 4 giấc mơ của 4 người : Buffy, cùng 3 người bạn Xander, Willow, Giles. Giấc mơ và hiện thực được đan lẫn, cảm xúc cũng như nỗi sợ hãi của 4 người được thể hiện qua tập phim này. Willow sợ mọi người xa lánh mình vì cô là Lesbian. Xander lo lắng cho tương lai vì anh không đậu đại học. Giles- thầy giáo và là người Buffy coi như bố, cảm thấy lo lắng cho người ông coi như con gái. Và Buffy với nỗi sợ bị cô đơn và gánh nặng của một Slayer

    Nói về cái hay của Buffy thì tôi có thể ngồi đây viết tới năm sau. Và tôi chắc 1 điều rằng : Buffy đã làm nên một cuộc cách mạng trên truyền hình, nó đã trở thành một thứ văn hoá. Bạn thích charmed? thích Smallvile? thích Dawsons’creek? nên nhớ rằng những phim này chính là những phim theo bước con đường mà buffy, hay nói đúng hơn, Joss whedon, sáng tạo ra

Leave a Reply