Casablanca

1942-01-01
102
Đạo diễn
Michael Curtiz
Diễn viên
Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Claude Rains, Paul Henreid, Dooley Wilson

Fiftieth anniversary print (1992) of classic World War II story, starring Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains et al, looks terrific in glorious black and white. A half century later, it still is a sublimely romantic, soul-satisfying experience.

Comments

5 responses to “Casablanca”

  1. cccp Avatar
    cccp

    Có một vài điều về bộ phim mình muốn chia sẻ với các bạn:

    Thứ nhất: Đây là một bộ phim đặc biệt ở chỗ không hề có sẵn kịch bản trước. Nói chung là kịch bản đến đâu thì diễn đến đó. Ingrid Bergman nói rằng khi diễn trong phim này, bà không biết kết cục sẽ như thế nào và mình phải yêu ai, chồng hay là anh chàng Rick Blaine !!!.

    Thứ hai: Tính cách nhân vật Rick được xây dựng chịu ảnh hưởng của chính trị hơi nhiều. trong nhân vật Rick, người ta thấy hình ảnh của một nước Mỹ với chính sách trung lập (isolate) trong những năm đầu thế chiến II. Theo mình cảm nhận (chỉ là ý kiến cá nhân thôi nha), những nhân vật như sĩ quan Pháp, tay thiếu tá Đức (hổng biết có đúng là thiếu tá không?) đều mang tính ước lệ, tượng trưng và được xây dựng dựa trên sự ảnh hưởng nhất định của chính trị.

    Nói chung đây là một bộ phim hay, nhất là được làm trong hoàn cảnh ở trên, thì quá tuyệt vời.

  2. ltp Avatar
    ltp

    [http://www.reelclassics.com/Movies/…]

    Humphrey Bogart trong vai Rick looks so cool. I like him. Và bài hát nữa, “As time goes by” thật là hay, với tiếng đệm piano theo giai điệu nhạc jazz.

    Tuy chuyện tình của họ không có nhiều chi tiết lãng mạn, nhưng sự hi sinh của Rick cũng đủ khiến cho tôi cảm động. Ngoài ra, đôi mắt của Ingrid Bergman lại càng ấn tượng, lúc nào cũng long lanh.

  3. sirius Avatar
    sirius

    To: Whoiswho (chắc 0 còn trên MB nữa) film này đạot giải năm 43, theo tui thì du sức đoạt Best picture.

    To Jane Eyre (hổng biết còn 0): Film không hẳn là chỉ nói về chuyện tình tay ba, nó còn nói về lòng yêu nước… Hơn nữa vai chính là một người đàn ông rất từng trải=> không thể có các cái tình củm lằng nhằng theo kiểu Gone with the wind hay kiểu fin HQ được.

    Film wá hay luôn.

    (lâu lâu buồn ngồi lục film ra rì viu chơi)

  4. jane eyre Avatar
    jane eyre

    Film coi khá hay. Tuy nhiên cũng không thể so sánh với những “mối tình nồng thắm” trong Cuốn Theo Chiều Gió hay My Fair Lady. Chuyện tình của 2 diễn viên trong film không có những tình tiết đủ để người xem cảm thấy tiếc nuối mối tình của họ.

  5. awards Avatar
    awards

    Academy – 1943

    _ Best Director – Michael Curtiz

    _ Best Screenplay – Howard W. Koch, Julius J. Epstein, Philip G. Epstein

    _ Best Picture

    ————————————————————————-

    Bộ phim đoạt 3 giải Oscar năm 1943

    _ Giải đạo diễn xuất sắc nhất – Michael Curtiz

    _ Giải kịch bản phim hay nhất – Howard W. Koch, Julius J. Epstein, Philip G. Epstein

    _ Giải hình ảnh đẹp nhất

Leave a Reply