City of Angels

1998-04-10
PG-13
110
Đạo diễn
Brad Silberling
Diễn viên
Nicolas Cage, Meg Ryan, Dennis Franz, Andre Braugher, Colm Feore

Một câu chuyện lãng mạn và đầy nhân bản về một thiên thần đã yêu một cô gái của thế giới thực, và anh đã từ bỏ cuộc sống của một thiên thần bất tử để sống cuộc đời thực với người mà mình yêu, dẫu rằng hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi….

Comments

5 responses to “City of Angels”

  1. tramp Avatar
    tramp

    chời ơi tui coi fin này cả trem lần rùi mà không biết chán, lần nào cũng thấy xúc động hết. Sao không có thiên thần nào yêu mình như vậy ta ? sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để yêu và được yêu . . .

  2. doc_co_cau_bai Avatar
    doc_co_cau_bai

    một bộ phim không thể chê vào đâu được với ca khúc Angels….cái poster nhìn lãng mạn quá….

  3. romantic_bear Avatar
    romantic_bear

    Câu đó đại ý là như dzầy:tôi thà được hôn nàng 1 lần,chạm vào nàng 2 lấn,ngửi được mùi hương trên tóc nàng 1 lần còn hơn là cuôc sống vĩnh cửu mà không có nàng

  4. vyvy Avatar
    vyvy

    ” Tôi thà một lần được hôn nàng rồi chết, còn hơn không bao giờ biết được…. ” quên mất tiu … tối về post lại

  5. jurinata Avatar
    jurinata

    Một Bác sĩ ( Meg Ryan )tận tâm vì nghề nghiệp , hết lòng vì bệnh nhân đã chiếm trọn trái tim của thiên thần ( Nicolas Cage ) . NHớ phân cảnh Nicholas từ bỏ cuộc sống bất tử của mình để đi tìm Meg , anh chàng bị bọn xấu trấn lột cả giày , đứng dưới mưa , xin xe wá giang đến mà tội nghiệp . Và rồi , cả hai cũng chỉ tận hưởng được hương vị ngọt ngào của hạnh phúc wá đỗi ngắn ngủi . Meg đạp xe , ánh nắng chói loà hắt vào mắt nàng , rồi chiếc xe hàng xuất hiện …..chỉ thế thôi , không đẫm máu , nhưng rất nhẹ nhàng và cảm động , nàng lạnh và sợ lắm …..Nàng ra đi , theo các thiên thần , và chàng cũng không còn là một thiên thần để có thể cứu được nàng . Bộ phim tình cảm lãng mạn thật buồn , dư âm của phim này mạnh mẽ đến mức Ju vừa wa đến Canada 1 cái là lo kiếm trái lê giống trong phim để ăn thử cho biết nữa chứ …nhớ nhứt là cái cảnh Nik cầm trái lê mà khóc nức nở , thấy thương wá à …..mà công nhận coi phim này xong , ăn trái lê mà thấy nó ngon lạ thường , ngọt nhưng rất thanh , nhẹ nhàng như chính mối tình của hai nhân vật chính trong phim vậy , tuy là ngọt thanh , nhưng mà vị ngọt của nó cứ đọng mãi thôi , như chính dư ba của bộ phim trong lòng khán giả vậy . Trước đây Ju rất hâm mộ cặp diễn viên Meg Ryan và Tom Hanks , thế nhưng hôm bữa trên TV chiếu lại phim này , thì cũng thấy Meg đóng chung với Nik wá ổn nên cũng kết cặp này ghê

Leave a Reply