Code Name: The Cleaner

2007-01-05
PG-13
91
,
Đạo diễn
Les Mayfield
Diễn viên
Lucy Liu, Elizabeth Hurley, Cedric The Entertainer, DeRay Davis, Nicollette Sheridan

Tỉnh dậy trong một khách sạn xa lạ, Jake béo chẳng thể nhớ ra mình là ai, đã làm gì mà lại nằm ở đây với 1 cái xác chết cùng 1 vali tiền mặt. Vội vàng ra khỏi khách sạn cùng vali tiền để tránh vạ lây thì lại được một người đẹp quyến rũ tự nhận là vợ, vừa được tiền lại được vợ đẹp, Jake chẳng ngại quẳng nỗi lo về cái xác chết ra khỏi đầu và sung sướng theo vợ về dinh tận hưởng cuộc sống nhưng Jake dần dần nhận ra rằng anh đang là đối tượng truy lùng của 1 đám tội phạm, FBI rồi cả CIA, những kẻ sẵn sàng ghim một mớ đạn vào thân béo của anh bởi vì anh chính là…1 điệp viên mật đang nắm giữ 1 bí mật chết người của CIA và FBI…
—yg—

Comments

One response to “Code Name: The Cleaner”

  1. poly Avatar
    poly

    Dạo này dạng phim nhân vật ngủ dậy mất trí hoàn toàn ko nhớ gì hết khá nhiều.Phim gần dây mới coi là UNKNOWN khá hay.Còn fim này thì hài,và rất vui,khoái pa da đen Cedric.Coi pa này đóng nhiều fim vai phụ( ví dụ như Be cool ),nhìn mặt là thấy hiền hiền mà hài vui.Trong phim này có mí đoạn action cũng khá hấp dẫn,mí đoạn dance của pa này buồn cười vỡ bụng,nhất la khúc dance truyền thống của Hà Lan,mang guốc gỗ mà pa da đen này nhào vô chơi hiphop ax ax cừơi ko chịu nỗi.
    Àh trong fim Lucy đóng vai ngay thơ dễ thương quá xá,đoạn sau đánh cũng đẹp.

    Nicollette Sheridan thì lúc đầu poly cứ lầm tưởng với em Daryl Hannah đóng Kill Bill

    Coi đoạn em nì mặc bộ đồ 2 mảnh toàn là dây,múa vũ thoát y cho anh chồng xem mà chịu ko nổi,cực HOT hé hé.Vui nhất là đoạn cao trào gần tới tự nhiên : ” I”ll will be back ” hehehe .Mặc anh chàng chưng hửng 1 thì poly chưng hửng 10 hehehe

    Trong phim gặp lại anh Mark Alan Dacascos già ghê,đóng phản diện mà ko thấy ác gì hết,đoạn cuối đá được vài cước rùi xong

    Àh ,coi phim xong khoái anh chàng da đen DeRay Davis từ đầu đến cuối phim,thấy xúât hiện là nói Rap,câu noà cũng nói Rap,nói nghe mệt mỏi luon hehehe mở miệng là nói Rap,nói nhiều kinh khủng.Đến nỗi bị chỉa súng mà cũng nói Rap “Shot my Ass ” hehehe pa cảnh sát sợ lun

    Nói chung phim coi khá,hài rất vui.

Leave a Reply