Movies

Daddy-Long-Legs
- Phân loại: PG-13
- Đạo diễn: Kong Jung Shik
- Thời lượng: 110 phút
- Diễn viên: Ha Ji Won, Yeon Jung Hyun, Shin Yi, Park Eun Hye, Hyun Bin
- Phát hành: 13.01.2005
- Thể loại: Tình cảm
Nội dung
Young Mi là một cô gái có suy nghĩ đơn giản và thuần khiết, từ nhỏ mồ côi cha mẹ nên Young Mi phải trải qua một thời thơ ấu khá cơ cực. Với trất cả những nỗ lực của mình, cuối cùng Young Mi đã đạt được niềm mơ ước, đó là làm biên kịch tại đài truyền hình. Ở đây cô nhanh chóng quen và yêu anh chàng đồng nghiệp Jun Ho. Một ngày, khi Young Mi kiểm tra thư điện tử thì phát hiện ra có một lá thư đã bị xem qua nhưng lá thư này không phải là của Young Mi. Trong đấy kể về một câu chuyện tình cảm khá bi thương. Young Mi quyết định sẽ đem lá thư này đọc trong chương trình của mình.
film này dễ thương, motif giống y chang các series mà tôi thix: love phobia, my sassy girl, windstruck, moment to remember… kết film luôn là 1 cuộc chia tay vĩnh viễn
fim bình thường,nhưng kết tên fim wé nên lấy lam nick lun,he he
Phim này coi cũng phình phường, Ha Ji Won trong phim này nhìn đôi lúc hơi… xơ xác
kết thúc buồn thật, tình yêu của chàng trai ấy thật đẹp.
thay cho căn bệnh ung thư thì phim Hàn có thêm căn bệnh mới: mất trí nhớ, hơ hơ
Coi phim này, phát hiện ra thêm 1 điều, Hàn Quốc càng về sau xuất hiện càng nhiều diễn viên nam đẹp trai
chắc chít quá 
cái này chắc hơi buồn nhưng JI WON dễ thương quá
oh đây có vẻ là vai dịu dàng hiếm hoi mà Ji Won thể hiện, phải tìm coi mới được.
Cái poster nì trông Ji Won thật thuần khiết và dịu dàng.