Dumbo

1941-10-23
G
64
Đạo diễn
Ben Sharpsteen
Diễn viên
Edward Brophy, Sterling Holloway, Noreen Gamill.

Đơn giản, mộc mạc nhưng sâu lắng & tinh tế, vừa bi thương vừa vui nhộn hài hước. Ngay khi được công chiếu, Dumbo hứa hẹn sẽ là 1 tác phẩm tuyệt vời trong số các bộ phim rất thành công của hãng Disney vì tính liền mạch, nội dung đơn giản & kết cấu chặt chẽ.

Chú voi con Dumbo có 1 đôi tai dài quá khổ nên gặp rất nhiều rắc rối. Chính vì thế, mẹ chú rất thương yêu chú. Trong 1 lần cố bảo vệ Dumbo, mẹ chú đã nổi điên & bị đem nhốt đi xa. Bị bỏ rơi cô độc trên thế giới, Dumbo đã gặp 1 con chuột tên Timothy nhận làm ông bầu, đưa chú đến rạp xiếc & hứa hẹn sẽ có 1 màn trình diễn hấp dẫn…

Điểm nhấn của phim là khi Dumbo bị say rượu & cách kết hợp tuyệt vời giữa nhạc phim & các bối cảnh trong phim như bài “Pink elephants on parade”, “When I see an elephant fly” & ca khúc đoạt giải Oscar “Baby mine”. Bộ phim còn là bài học về tính cao thượng, nhân ái nên rất thích hợp cho cả người lớn & trẻ em.

Comments

Leave a Reply