Good Times, Bed Times

2003-07-24
PG-13
105
,
Đạo diễn
Chan Hing Kar, Patrick Leung
Diễn viên
Sammi Cheng, Louis Koo, Lau Ching Wan, Charlene Choi, Sandra Ng, Tony Leung Ka Fai

Tiểu Kiều rời xa Raymond không phải vì anh có quá nhiều bạn gái, mà là vì những cô bạn gái ấy đã ngủ trên chiếc giường của cô. Mới cách Raymond được 8 tiếng, Tiểu Kiều liền quay lại tìm anh không phải vì muốn hai người trở lại với nhau mà là muốn anh trả lại chiếc giường cô đã quen ngủ trên nó từ lâu, không có nó Tiểu Kiều không thể nào ngủ được. Tiểu Kiều là phóng viên của một toà soạn phụ trách chuyên mục phỏng vấn, cô được cấp trên xem trọng. Trong một lần vô tình, ông chủ toà soạn nhận được tin Cao Chí Cường là một kẻ “bất lực” nên giao nhiệm vụ cho Tiểu Kiều tìm cách tiếp cận anh. Cao Chí Cường được xem là nhân vật tiêu biểu cho 30000 nhân viên cảnh sát tại Hong Kong, là chàng bạch mã hoàng tử trong lòng các nữ cảnh sát. Trong quá trình phỏng vấn Chí Cường, và những lần giúp đỡ Tiểu Kiểu, hai người đã phải lòng nhau.

Để giúp đỡ Chí Cường, Tiểu Kiểu gửi một bài phỏng vấn bình thường lên thượng cấp và phủ nhận chuyện anh bị bất lực. Tuy nhiên khi sống chung với nhau, Tiểu Kiều càng ngày càng buồn phiền vì Chí Cường không đem lại được cho cô niềm vui như khi cô ở bên cạnh Raymond. Cấp trên nghe được tin này, liền cho người theo dõi Tiểu Kiều. Nhân lúc cô xin nghỉ đã tung tin của Chí Cường ra ngoài. Chí Cường rất giận dữ cho rằng Tiểu Kiều đã bán đứng anh và không cho cô một cơ hội để giải thích. Sự việc được đưa ra toà để giải quyết. Một bộ phim tình cảm hài với sự kết hợp trở lại giữa Cổ Thiên Lạc và Trịnh Tú Văn sau Chú chó thông minh và Bách niên hảo hợp. Có thể nói, sau Lưu Đức Hoa thì Cổ Thiên Lạc được xem là người bạn diễn lý tưởng của Trịnh Tú Văn.

Comments

2 responses to “Good Times, Bed Times”

  1. phuthuynho2001 Avatar
    phuthuynho2001

    phim này coi tạm được

  2. sammy Avatar
    sammy

    chòi, cái poster khêu gợi wé

Leave a Reply