Hanover Street

1979-03-01
PG-13
110
Đạo diễn
Peter Hyams
Diễn viên
Harrison Ford, Lesley-Anne Down, Christopher Plummer, Alec McCowen, Richard Masur

David Halloran ( Harrison Ford ), một phi công lái máy bay ném bom người Mỹ trong một tình huống ngộ nghĩnh gặp và yêu một nữ y tá người Anh mặc dù anh biết cô ta đã có gia đình . Chồng của cô, Paul Sellinger, 1 sĩ quan tình báo người Anh, lúc đó đang làm nhiệm vụ phải thi hành một sứ mệnh đặc biệt . Số phận run rủi, David được giao nhiệm vụ lái máy bay chở Paul bay vào không phận của địch . Khi máy bay bị bắn hạ, 2 người phải sát cánh bên nhau trong một cuộc phiêu lưu hiểm nguy và trắc trở trên đường hoàn thành sứ mệnh, và chỉ đến lúc đó David mới biết Paul là ai ?…..Phim hay với diễn xuất của Harrison Ford.

Comments

9 responses to “Hanover Street”

  1. vivien_leight Avatar
    vivien_leight

    Nhạc nền phim này quá tuyệt vời! Phim có những cảnh làm ta cười ( như cảnh Harrison Ford không biết nói tiếng Đức ở trên ) nhưng có những cảnh làm ta khóc.

    Liệu tình yêu đẹp chỉ có khi nào ta chiếm hữu được người kia? Có cần ở bên nhau mới cảm nhận được tình yêu dành cho nhau? Liệu tình yêu là thứ đáng giá nhất trên đời????

    Không, tình yêu là khi ta biết vì người ta yêu. Và vì những gì còn cao đẹp hơn tình yêu nữa……..

  2. htkien Avatar
    htkien

    phim hay, tui khoái cái cảnh thằng Harison Ford không biết nói tiếng Đức cứ làm bộ cười, tếu thiệt

  3. neo Avatar
    neo

    Họ gặp nhau ở góc phố Hanover trong một tình huống ngô nghĩnh. Họ yêu nhau ngay từ phút đầu tiên ấy bởi tính hài hước của mỗi người. VÀ họ chợt nhận ra: họ sợ cảm giác rất yêu nhau ấy, bởi nàng đã có gia đình. Thực tế phũ phàng là chồng này quá yêu nàng, gia đình nàng quá hạnh phúc…mà chàng thì chỉ là một gã phi công cao ngạo, ương bướng, ngang tàng…Và số phận đẩy chàng cùng chồng nàng sát cánh bên nhau…

    Kịch bản đã có nhiều điểm hay, mà hay nhất là bụôc người xem phải suy nghĩ và phân vân: kết thúc nào đây? bởi nếu chồng của nàng là một tên vô lại thì chuyện lựa chọn kết quả quá dễ dàng rồi…Ngay cả lý do mà chồng nàng chọn con đường vào chỗ chết cũng có thể thông cảm: ông muốn mình là người hùng trong mắt vợ, là một người “đặc biệt”…

    Lời thoại thì thú vị, lãng mạn, dí dỏm, đầy tính văn học. Nhạc trữ tình

    tính cách nhân vật rõ ràng, mang sắc thái đặc trưng tiêu biểu.

    Một phim làm theo phong cách kinh điển; một chuyện tình tay ba…

    Ý tưởng phim này giống phim gì nhỉ? Những cây cầu ở quận Madioson? có vẻ…

  4. minamigirl Avatar
    minamigirl

    Phim co nhac nen that la lang man….nghe hungviet noi moi nhan ra dung la loi thoai tren phim dung la giong nhu “tho” thiet!

    Du sao tui cung thich Harrison Ford luc gia hon…luc tre trong cu saoo saooo ay

  5. shinichi Avatar
    shinichi

    Một phim tình cảm hay không những lời thoại mà nhạc cũng hay. Thật lãng mạn và thi vị…! Mọi chuyện đều bắt đầu từ hôm 2 người gặp nhau trên phố trong lúc chờ xe buýt. Số phận đưa 2 người gặp nhau trên phố Hanover, rồi cũng số phận đẩy hai kẻ kình địch gặp nhau, để rồi giúp đỡ nhau….

    4/5

  6. hungviet Avatar
    hungviet

    Phim hay mặc dù tôi vừa coi vừa…..ngủ…hihi ( vì dêm qua thức trắng )….

    Công nhận Harrison Ford trẻ măng . Phim có một kết thúc hợp lý vì…không thể nào khác hơn..

    Phim có những câu thoại như thơi…mặc dù rất buồn ngủ nhưng không thể ngủ được vì Halloran tán tỉnh Marageta quá hay….

    I’m from Chicago and I don’t wanna let’s you go…

    I love you Maggie and remember me when you drink tea….

    Và một số câu khác…hihi…tức quá…biết thế không học tiếng Anh để có thể ngủ ngon giấc…chứ vừa ngủ vừa nghe 2 ông bàn tính chuyện vào kho lưu trữ tài liệu và hỏi han lẫn nhau chịu không được….cứ léo nhéo làm mình cứ phải mở mắt ra để xem sự việc ra sao…

  7. confidant Avatar
    confidant

    Phim có nhiều bất ngờ nhưng cũng có chỗ chưa hợp lý. Tại sao Paul (là một người yêu vợ con hết mực) lại “nổi hứng bất tử” xông vào vòng nguy hiểm ?

    Harrison Ford lúc trẻ… xí trai quá, không “phong độ” như trong Indiana Jones (chắc tại tui khoái I.J. hơn).

    Điều cuối cùng: phim có kết thúc khá hay (tuy không mới) đủ làm vừa lòng người xem. Giá mà mọi cuộc tình tay ba đều có kết thúc đẹp như thế thì hay quá !

  8. confidant Avatar
    confidant

    Phim có nhiều bất ngờ nhưng cũng có chỗ chưa hợp lý. Tại sao Paul (là một người yêu vợ con hết mực) lại “nổi hứng bất tử” xông vào vòng nguy hiểm ?

    Harrison Ford lúc trẻ… xí trai quá, không “phong độ” như trong Indiana Jones (chắc tại tui khoái I.J. hơn).

    Điều cuối cùng: phim có kết thúc khá hay (tuy không mới) đủ làm vừa lòng người xem. Giá mà mọi cuộc tình tay ba đều có kết thúc đẹp như thế thì hay quá !

  9. bambino Avatar
    bambino

    Ui trời, film này hình như là xưa lém rùi, xem mặt H.Ford còn trẻ măng, fong độ lắm.

    Sao dạo này Lý chính thắng chiếu toàn film cũ ko dzậy ta???

Leave a Reply