Into Great Silence

2007-02-28
PG-13
169
Đạo diễn
Philip Gröning
Diễn viên
……

Đây là phim tài liệu hầu như không có lời thoại kể về đời sống của các tu sĩ thuộc một dòng tu kín trên đỉnh núi Alps nước Pháp.

Để được phép quay phim tại tu viện Grande Chartreuse thuộc vào hàng “dòng kín” này, đạo diễn Philip Groening đã cất công 16 năm trời thuyết phục bề trên nhà dòng. Sự kiên trì của ông đã được đáp trả, nhưng để tránh ảnh hưởng tới đời sống ẩn tu, Groening chỉ được phép tự quan sát và ghi hình trong vòng sáu tháng mà không được dắt theo bất kỳ người nào trong đoàn làm phim.

Trước đó vào tháng giêng, bộ phim được công chiếu thế giới tại Liên hoan phim Sundance đã nhận ngay giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo, sau đó gây tiếng vang lớn trên khắp lãnh thổ châu Âu. Phim sẽ ra mắt khu vực Bắc Mỹ thông qua hãng phim Zeitgeist Films.

Tại Liên hoan Phim châu Âu tổ chức ở Warsaw vào ngày 2/12/2006, bộ phim được nhận xét là “đã chạm vào năng lực kỳ diệu của đức tin và nhu cầu của thời đại ngày nay: sự tĩnh tại và thinh lặng tương phản với lối sống hiện đại”.

Tu viện Grande Chartreuse của Dòng Thánh Bruno nằm trong thung lũng Dauphine, thuộc dãy Alps với độ cao 1.300m được thành lập vào 1084, nhưng chỉ chính thức tách khỏi sự lệ thuộc vào nước Pháp từ 1903. Nơi đây, với khung cảnh hữu tình, sự yên tĩnh thanh khiết dễ dàng làm cho con người ta lắng đọng nội tâm để hướng đến những giá trị thiêng liêng

Nhà thơ nổi tiếng nước Anh Matthew Arnold đã sáng tác tập thơ tuyệt phẩm Stanzas from the Grande Chartreuse khi quá trọ tại tu viện. Grande Chartreuse cũng xuất hiện trong tác phẩm The Prelude quyển VI của William Wordsworth và Praeterita của John Ruskin.

Ngôi nhà mẹ của tu viện đã bị cháy và đã trải qua 8 lần xây dựng lại. Các tòa nhà hiện tại (nay là bảo tàng) được xây dựng chủ yếu từ thế kỉ 17. Nơi đây còn nổi tiếng với rượu Chartreuse, nguồn thu nhập chính của tu viện.

—yg—

Comments

Leave a Reply