Just Love

2005-00-00
PG
Đạo diễn
unknown
Diễn viên
Jessica Hester Hsuan, Sunny Chan, Dave Wang

Hy Mẫn là một vị thẩm phán nghiêm minh, chí công vô tư. Trong một lần đến Anh cô quen với Quốc Quang. Chỉ sau vài lần gặp gỡ cả hai nảy sinh tình cảm rồi dẫn đến mối quan hệ. Trở về HongKong hai người vẫn liên lạc với nhau nhưng sau đó Hy Mẫn phát hiện ra mình có thai. Quốc Quang vô tình biết chuyện này nên mong rằng có thể lấy Hy Mẫn làm vợ. Từng có một gia đình không mấy hạnh phúc nên Hy Mẫn không tin tưởng vào hôn nhân, cô lập ra một bản hiệp ước, nếu Quốc Quang đồng ý ký vào thì cô sẽ chấp nhận làm lễ kết hôn. Và rồi chính bản hiệp ước đó đã dẫn đến những phiền toái sau này trong cuộc sống của Hy Mẫn.

Comments

2 responses to “Just Love”

  1. nktvnvn Avatar
    nktvnvn

    Phim hay. Không dài dòng lôi thôi hay có những đoạn dư thừa. Mấy câu lời vàng đầu mỗi tập có ý nghĩa. Tuyên Huyên, Vương Kiệt, và Trần Cẩm Hồng đóng hay. Có cái hơi sáo chính là câu cửa miệng của đa số nhân vật: “Anh/em nói gì anh/em nói lần nữa coi.”

    4.5 sao

  2. doc_co_cau_bai Avatar
    doc_co_cau_bai

    Nhìn Tuyên Huyên cũng hợp với vai luật sư hay thẩm phán, miệng mồm thấy ớn.., thích mấy câu châm ngôn ở đầu phim, đọc chí lí mà học hỏi được vài điều.

Leave a Reply