Marriage is a Crazy Thing

2002-06-26
R
104
Đạo diễn
Yoo Ha
Diễn viên
Um Jung Hwa, Kam Woo Sung, Park Won Sang

Trong buổi hôn lễ của em trai mình, Joon Young được giới thiệu làm quen với cô bác sĩ đã có gia đình Yoen Hee. Sau khi hôn lễ kết thúc thì trời cũng đã khuya, Yoen Hee không thể đón xe bus về được. Joon Young đề nghị đến một khách sạn nhỏ gần đấy thuê phòng trọ vì như vậy sẽ rẻ hơn là đón taxi về. Yoen Hee đồng ý và trong đêm đầu tiên gặp nhau đó cả hai đã quan hệ với nhau. Yoen Hee là một cô gái có tư tưởng cởi mở, còn Joon Young là một chàng trai không thích kết hôn nhưng lại muốn đeo đuổi tình cảm. Vì vậy Yoen Hee quyết định tìm một nơi có thể che giấu chồng mình, 2 tuần một lần quan hệ với Joon Young.

Comments

2 responses to “Marriage is a Crazy Thing”

  1. ba_tien_ket Avatar
    ba_tien_ket

    diễn viên nam chính là người thầy đáng kính đáng yêu và là chồng của Chea Rim trong I’m still loving you

  2. dovy Avatar
    dovy

    Phim này công nhận lẹ làng thiệt. Tui ko ngờ hai người nhìn chững chạc như vậy mà chỉ trong đêm đầu tiên đã quan hệ với nhau dễ dàng. Đúng là tiêu biểu của “quan hệ trước, yêu đương sau”. Ngẫm lại, Joon Young đã nói đúng, Yoen Hee dễ dàng đánh mất trinh tiết của mình, thì sẽ chẳng thể nào chung thủy với chồng được… nên anh đã ko lấy cô. Thế nhưng trớ trêu thay, cuối cùng anh lại là người sắm vai “tình nhân” của Yoen Hee… Đáng trách hay đáng thương?

Leave a Reply