Murder by Numbers

2002-04-19
R
121
Đạo diễn
Barbet Schroeder
Diễn viên
Sandra Bullock, Ben Chaplin, Agnes Bruckner, R.D. Call, Ryan Gosling

Hai học sinh phổ thông, 1 đẹp chai hào hoa 1 lầm lì cô độc. Tuy nhiên cả 2 cùng có tìm thấy ở nhau điểm chung là gia đình không ai để ý đến mình.

Họ bèn nảy ra 1 ý nghĩ: hay là giết 1 ai đó, chắc rằng sẽ không ai có thể lần ra họ.

Mọi chiện được bố trí thật hoàn hảo, cảnh sát gần như đã khép lại hồ sơ vụ án nếu như không có nữ thanh tra Cassie (Sandra Bullock)….

(sirius’s review)

Comments

2 responses to “Murder by Numbers”

  1. quynhsmall Avatar
    quynhsmall

    Dù ai bạn có làm điều gì với ai, hay ai đó đã làm với bạn, thì bạn cũng không được coi như chuyện đó chưa từng xảy ra—> mỗi người phải chịu trách nhiệm về điều mình đã làm, dù đó chỉ là chuyện xấu duy nhất trong vô số chuyện tốt đã làm. Đó là điều mà Q thích nhất khi xem phim này. Nhưng lại quá sợ trước cái ý nghĩ giết người chỉ để làm trò chơi.

    3/5

  2. jurinata Avatar
    jurinata

    Một trò chơi đấu trí giữa các thanh tra cảnh sát và hai học sinh trung học ” bệnh hoạn ” . Từ những thủ thuật giết người tinh vi đến ” khâu ” dàn dựng hiện trường và chứng cớ buộc tội giả tài tình và logic , góp phần phản ánh một xã hội Mỹ đang lâm vào tình trạng báo động khẩn vì sự băng hoại trong tư cách của trẻ vị thành niên !

Leave a Reply