Plastic Tree

2003-08-29
R
103
Đạo diễn
Eo Il Soen
Diễn viên
Cho Eun Sook , Kim Jung Hyun, Kim In Kwon

Phim kể về một đôi vợ chồng trẻ (hình như là không có cưới nhau) đang sống hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ ven biển giữa mùa đông lạnh giá. Sue – người chồng, ở nhà mở tiệm cắt tóc, anh hiền lành, chu đáo nhưng bị ám ảnh bởi một quá khứ đau thương. Mẹ Sue bị tâm thần, bà cứ tưởng tượng ra Sue có một người chị gái và bắt Sue phải để tóc dài nên Sue thường bị bọn trẻ cùng khu phố trêu chọc, ghét bỏ… Và rồi cuối cùng mẹ Sue mất, dường như cuộc sống chưa đủ bất hạnh, ông trời còn lấy đi bớt của anh một thứ quý giá khác: Sue bị bất lực, anh không có khả năng #@%! nhưng bù lại Sue rất rất yêu vợ trẻ của mình. So với Sue thì số phận Wonyoung cũng không hơn gì. Wonyoung là một cô gái có gương mặt bình thường (đó là trong film nói vậy chứ coi thì thấy diễn viên cũng đâu đến nỗi tệ, không được tốt nghiệp cấp 3, cô làm cho một công ty chuyển phát bằng xe mô tô. Công việc của Wonyoung không được suôn sẻ, cô phải làm việc chung với những đồng nghiệp nam lúc nào cũng hà hiếp sỉ nhục cô gái một chẳng-ai-thèm như Wonyoung. Rất uất ức nhưng cô gái nhỏ yếu ớt cũng đành cam chịu số phận… Wongyong thường thắc mắc với Sue về một cái cây bên đường, tại sao giữa mùa đông tuyết phủ trắng xóa mà cái cây vẫn tươi xanh, nở hoa rực rỡ…

Một ngày nọ, cuộc sống yên bình của đôi bạn bị phá vỡ bởi một vị khách không mời, Byungho, một người hàng xóm cũ của Sue, lang bạt đó đây vừa du lịch vừa kiếm tiền sinh sống… Byungho ở lại nhà Sue, cùng ăn cơm, cùng đốt lửa và uống rượu với Wonyoung & Sue và đêm đến thì ngủ lại trong cái lều trên sân thượng vì nhà dưới không đủ phòng. Sự xuất hiện bất ngờ của Byungho đã làm thay đổi số phận của cả 3 người. Những câu chuyện phiêu lưu của Byungho đã cuốn hút một cô gái trước giờ sống yên phận, cam chịu như Wonyoung. Byungho phát hiện ra Sue không có khả năng @*#%, nhân một lần không có Sue ở trên sân thượng, hắn cưỡng hiếp Wonyoung. Cô chống cự rất quyết liệt nhưng khi chuyện đã rồi thì cô bắt đầu “có cảm giác” với những gì Byungho làm được mà Sue không làm được. Và dần dần Wonyoung yêu Byungho, cũng là lúc Byungho đã chán Wonyoung, còn Sue thì phát hiện ra chuyện của hai người… Sue càng ngày càng bị ám ảnh nhiều hơn bởi quá khứ, Wonyoung ngày càng bị đè nén vì áp lực công việc, cách mọi người đối xử với cô và sự lạnh nhạt của Byungho. Cuối cùng sức chịu đựng của hai con người đau khổ cũng tới giới hạn, cái đêm mà trước khi Byungho ra đi, hai người đã giải quyết xong hết mọi chuyện. Một kết cục có lẽ là bi thảm cho cả ba người…

Nữa đầu film là phần dẫn dắt câu chuyện, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, đôi lúc “căng thẳng” một chút với những cảnh ấy ấy, còn nữa sau bộ film hơi căng thẳng và có chút lãng mạn…

review by pro447

Comments

3 responses to “Plastic Tree”

  1. songheemi Avatar
    songheemi

    phim coi hay chứ bạn !!!

    gay cấn nhất là lúc Sue cắt tóc cho Won (vì Byung muốn Won cắt tóc ngắn). coi 1 hồi mình mới biết là Sue cắt..luôn đầu của Won… khíp

    …. phim coi khá lắm, mấy cảnh ấy ấy quay cũng rất “art”

    hìhì

  2. kwok Avatar
    kwok

    Phim này mình coi có cảm giác như là rất tệ, chắc là mỗi người mỗi nhận thức khác nhau. Mình khuyên các bạn tốt nhất là đừng nên xem khỏi phải mắc công thất vọng

  3. poco Avatar
    poco

    Phim coi khá nhưng những lúc chuyển chưa nhuần nhuyễn nên có cảm giác kịch bản không chặt chẽ lắm .

Leave a Reply