Purity (2004)

2002-00-00
G
Đạo diễn
Lee Jeong-Seon
Diễn viên
Ko Soo, Park Jung Chul, Kim Min Hee, Han Eun Jung

Tae Suk lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Gia mẹ luôn lục đục với nhau khiến cậu luôn mặc cảm về cuộc sống gia đình. và khi tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình dan díu với người đàn ông khác, Tae Suk càng thêm tổn thương và mất lòng tin vào phụ nữ.

Gia đình tan vỡ, mẹ đi lấy chồng khác, quá chán nản, Tae Suk trở nên lười biếng, không muốn học hành. Cậu sống cô độc và không có bạn bè.Cậu rất ghét con gái nhưng lại có cảm tình đặc biệt với Yi Joon. Min Woo vô tình không biết Tae Suk và Yi Joon có tình cảm với nahu nên đã tâm sự với cậu rằng mình yêu Yi Joon. Vì thế, khi gặp cảnh Tae Suk và Yi Joon tay trong tay, Min Woo không chịu nổi sự đả kích mình bị lừa dối cả trong tình bạn lẫn tình yêu nên đã tự tử.

Tae Suk cảm thấy mình là người có lỗi nên quyết định bỏ đi…

Bizman@

Comments

Leave a Reply