Song of Everlasting Sorrow

2004-00-00
PG
Đạo diễn
Ding Hei
Diễn viên
Betty Huang, Maggie Cheung Ho Yee, Tse Kwan Ho

Vương Kỳ Dao là một cô gái xinh đẹp 16 tuổi của đất Thượng Hải hào hoa. Trong một lần vô tình đến trường quay để quay thử, cô gặp và quen với nhà quay phim họ Trình. Ông Trình liền đưa hình ảnh của Kỳ Dao lên trang bìa của tờ tạp chí “Cuộc sống Thượng Hải”. Trong phút chốc Vương Kỳ Dao bỗng trở nên nổi tiếng, và năm 1946 đăng quang ngôi vị á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Thượng Hải. Nổi tiếng, Kỳ Dao được một viên quan họ Lý ngỏ lời yêu và cô nhanh chóng trở thành người tình của ông. Không may, năm 1949 do sự cố máy bay khiến viên quan họ Lý kia bị chết. Kỳ Dao hai bàn tay trắng trở về với cuộc sống bình thường. Cô cùng với người họ hàng xa là Khang Minh Tốn có một mối quan hệ thắm thiết. Khi Dao có con thì Tốn lại bỏ đi cô mà đi. Còn vị họ Trình bấy lâu nay thầm yêu Dao nguyện nhận làm cha của đứa bé. Năm 1966, văn hoá cách mạng, vị họ Trình bị bệnh mà chết để lại Kỳ Dao và đứa con gái Vi Vi tiếp tục một cuộc sống đầy khó khăn trong một xã hội mới tại Thượng Hải.

Comments

Leave a Reply