Spider Man 2

2004-06-30
PG-13
110
, ,
Đạo diễn
Sam Raimi
Diễn viên
Tobey Maguire, Kirsten Dunst, J.K. Simmons, Alfred Molina, Rosemary Harris, James Franco

Hai năm trôi qua kể từ ngày Peter Parker phát hiện ra khả năng kì lạ của mình. Anh phải luôn cố gắng cân bằng hai số phận khác nhau trong cùng con người mình: Người nhện trừ gian diệt bạo và một cậu sinh viên bình thường. Peter quyết định nói sự thật với Mary Jane. Tình bạn thân thiết giữa Peter và Harry ngày càng phức tạp bởi sau cái chết của cha mình, Harry luôn nuôi mối thù với Người Nhện. Và trong tập này, Người Nhện phải đối mặt với một kẻ độc ác khác: Giáo sư Bạch Tuộc.

Comments

30 responses to “Spider Man 2”

  1. ruby_moon Avatar
    ruby_moon

    hihih phim hay phim hay, kết thúc có hậu. nhưng ruby sợ mỗi cái đoạn Harry phát hiện ra căn phòng bí mật. Nếu mà ra phần 3 nhỡ khi. hêhhhe mong là ko

    :>

  2. fairycorn Avatar
    fairycorn

    Phim này coi dzui nhất là khúc Spider Man phải đi thang máy chung với người thường , nhìn mặt ngố dễ sợ

  3. cool_kid Avatar
    cool_kid

    co ai biet lam sao xem phim nay hong?

  4. kicorrs Avatar
    kicorrs

    mình rất thích kiểu anh hùng như SM. Hay tuyệt! 5/5

  5. ndthanh Avatar
    ndthanh

    Phim hay quá. Có ý nghiã hơn phần 1 rất nhiều. Tôi cũng thích nhất cảnh hành khách trên chuyến xe lửa đã với tay ra đỡ cho SM và đưa anh vào trong. Có cái gì đó thật hơn tình người hơn trong lúc này.

    Phần II cũng có nhiều cái để suy nghĩ hơn. Thứ nhất, sự trăn trở của SMan khi phải lựa chọn, một cuộc đời của một người có quyền lực siêu nhiên, một anh hùng và một cuộc sống bình thường giản dị, có thể làm theo mọi điều mình muốn và nhất là có thể yêu người mình yêu nhưng lại lương tâm dày vò. Cái suy nghĩ thứ hai là của anh bạn Harry. Thất vọng, đau khổ khi biết rằng SM người giết cha mình lại là bạn thân của mình. Cũng phải đứng trước sự lựa chọn, sẽ tiếp tục con đường tội ác của cha hay ko thể vì SM là bạn của Harry. “He is my best friend”, Harry đau khổ gào và hét lên. Suy nghĩ thứ 3 là của Mary Jane. Cũng thất vọng và đau khổ vì “người bạn thân” kỳ lạ. Cứ cho cô hy vọng rồi lại làm cô thất vọng.

    -Do you love me, Peter?

    -…don’t…

    -U don’t? kèm theo là giọt nước mắt.

    Và rồi cũng lại là sự lựa chọn khi biết được Peter chính là Người Nhện. Một chàng phi hành gia đẹp trai yêu thương cô hết mực, có thể đem lại cho cô một cuộc sống sung túc và đầy đủ, có thể là hạnh phúc (cái này ko chắc vì tôi nghĩ cô ko yêu anh ta)và một là người cô yêu nhưng đầy nguy hiểm và cơ hội đến với cái chết ko phải là nhỏ.

    Có lẽ là còn nữa như giáo sư Bạch Tuộc Octovis. Chỉ vì khát khao, ước vọng của suốt một cuộc đời và hơn hết là niềm kiêu hãnh ko bao giờ nghĩ rằng mình đã sai. Cái đó đã biến ông trở thành một người điên loạn và một con “quái vật”. Nhưng rồi cuối cùng cái thiện vẫn chiến thắng. SM đã giúp ông trở lại với phần “người” của chính mình và ông đã chết với tư cách là “1 con người” chứ không phải là “1 quái vật”.

    Phần II đầy tính nhân văn và ko đơn thuần là một phim khoa học giả tưởng hành động. Ko đơn giản chỉ là 1 bộ phim kể về một anh hùng giúp đỡ con người bằng năng lực đặc biệt do trời phú mà còn có những suy nghĩ đời thường của con người trong đó.

    Nó phản ánh được 2 mặt của 1 con người. Con người ta thường mâu thuẫn giữa “ước mơ, khát vọng” và “trách nhiệm, nghĩa vụ”.

    Lúc đầu tự nhiên ko thích SM bị MJane và Harry phát hiện vì vậy thì phim đâu còn gì để coi nữa. Nhưng nghĩ lại thì tôi cảm thấy có thể đạo diễn muốn bù đắp cho NNhện phần nào đó. Anh đã chịu đau khổ, hi sinh và mất mát quá nhiều. Phần thưởng là tình yêu của MJane dành cho anh có lẽ là xứng đáng nhất. Anh đáng được hưởng hạnh phúc cuối cùng còn lại ấy. Còn anh bạn Harry, ko biết anh ta sẽ xử trí ra sao với những tàn tích mà người cha đã để lại? Có lẽ mọi người ai cũng biết cả rồi nhưng nói thật tôi ko hy vọng phần III sẽ hay được như phần II. Tuy nhiên tôi mong đợi sẽ có phần III và cũng hy vọng rằng mình đã sai…

  6. pro447 Avatar
    pro447

    Cũng coi 3 lần rồi

  7. sammy Avatar
    sammy

    fải nói là số người nhện đen thấy tội lun, mất việc, bị bạn gái bỏ, tới đồ ăn cũng bị giành nữa

  8. happy_lady Avatar
    happy_lady

    phim này coi ngồi ngay hàng hai can tội tới muộn, cái lúc mỏi lưng quá ngồi rướn về phía trước, đúng đoạn SM với cô bồ kiss nhau, cái xe bay vèo, tự nhin mình cũng văng cái bụp ra sau

    phim coi hài, mắc cười dễ sợ, cả côhàng xóm vụng kinh điển

    mà cũng ý nghĩa, ko nhảm lắm 4/5

  9. kutkakutkit Avatar
    kutkakutkit

    phim rất hay, kit và bạn dù đã xem ở nhà mà vẫn ra rạp xem lại … nhìu cảnh nín thở mở mắt to ra mà xem … xó những đoạn hài hước zui ơi là zui

    chỉ mắc cười ở chỗ tên của tiến sĩ : tiến sĩ bạch tuộc …

  10. tadinhphong Avatar
    tadinhphong

    phim cảm động hơn phần 1 ,nhiều ý nghĩa hơn….1 anh hùng rất gần với đời thường….

  11. ngaymua Avatar
    ngaymua

    tui coi film này tại gia! thấy ko hay = phần 1! nọi dung cũng ko có gì thú vị! chẹp! oánh giá: 2/5

  12. kannextic Avatar
    kannextic

    Còn tui thì lại hy vọng cái mặt trời nhân tạo đó bị dìm xuống sông thì cả dòng sông sẽ sôi sùng sục, bốc khói tùm lum, ai dè nó chán như vậy đâu…

    Coi bay nhảy là khoái nhất.

  13. _o0o_ Avatar
    _o0o_

    Mà có lẽ phần 3 thì người nhện sẽ phải đối đầu với thằng bạn thân là Harry mất thôi..

  14. _o0o_ Avatar
    _o0o_

    Tui cũng thấy cai’ đoạn quả cầu bị dìm xuống sông hơi bị “vô duyên” Còn lại thì coi được.

    Có lẽ sẽ có phần 3 thui, có khi MJ lại thành Spider Girl cũng nên… he he(tui cũng chỉ đoán cho vui vậy thôi)

  15. for_you Avatar
    for_you

    Film hay.Nhưng mà có chỗ tui hông chịu chút nào.Tự nhiên cái quả cầu của tiến sĩ Bạch tuộc bị dìm xuống sông là hết tác dụng~~~>Hơi vô lí quá.

    Diễn tốt với lại đời thường,hông có quá cao xa như mấy film Hero

  16. traubo Avatar
    traubo

    Aha, I’m back, I’M BACK !!!!!

    Ui ui, my back my back …

    Cười muốn lọt ghế lun

  17. sunslayer Avatar
    sunslayer

    Theo các bạn nghĩ sẽ có Spider Man phần 3 không ? Theo tôi chắc là sẽ có nhưng thời gian thì khá lâu . Hy vọng không phải như vậy . This film is good ( 4.5/5)

  18. asmking Avatar
    asmking

    Tui cũng có cùng ý kiến với mọi người,phần II này đúng là hay thật.Mà tui thấy phim SM,hình như mỗi phần đều mang đến cho người xem một hai câu khá “độc”.Tui nhớ phần I,chú của SM có nói với anh ta rằng “Quyền năng càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn”,phải nói là tui thích câu này lắm.Còn phần II thì có một câu do bà dì nói(hết chồng rồi tới vợ hen^_^):”Đôi khi để trở nên vững vàng thì chúng ta phải biết từ bỏ những điều mình yêu thích nhất,ngay cả khi đó là ước mơ của mình”.Câu này thì nghĩ kỹ cũng không hoàn toàn hay như câu kia,nhưng ở một hoàn cảnh nhất định thì nó khá chính xác.

    Trong phần II có một điểm nữa tui cho là rất thú vị,đó là “ý nghĩa của một người anh hùng”.”Người anh hùng” trong SM không màu mè,mạnh mẽ như SuperMan hay Batman mà rất giản dị và đôi khi yếu đuối khi phải đứng giữa lợi ích bản thân và trách nhiệm của một người hùng.

    Và bất cứ ai cũng mang trong mình một người “anh hùng” chỉ là không có điều kiện để thể hiện nó ra mà thôi!

  19. farfromheaven Avatar
    farfromheaven

    phim này cực hay ….

  20. doc_co_cau_bai Avatar
    doc_co_cau_bai

    chắc tui coi bản camera nên ko thấy hết cái hay của phim…khúc MJ bít được Spider Man là ai là tui khoái nhất ah…nhưng không bít phần 3 sẽ ra sao??có khi nào cho MJ trở thành một nữ anh hùng siêu nhiên như Spider Man hay trở thành kẻ thù ko nhỉ??

  21. thaominh Avatar
    thaominh

    lãng mạn quá! thích nhất là cảnh Peter dang tay đỡ cả tòa nhà sắp sập để cứu cả 2 người… gòi đoạn cuối cô dâu bỏ chú rể chạy theo Spiderman nữa chứ… Tobey Maguire vào vai ko thể chê vào đâu dc – 1 người nhện hiền lành, vụng về và gặp nhìu bất trắc trong cuộc sống… Fin này xứng đáng là fin hay nhất trong năm!!!

  22. thaominh Avatar
    thaominh

    chùi ui anh Peter dễ thương quá. Siderman đáng yêu hơn Superman nhìu

  23. pixeleyes Avatar
    pixeleyes

    Phim này coi cũng hay quá trời, nhất là mấy màn bay nhảy của người nhện, coi xong thấy mình cũng muốn được đu bay như vậy.. thấy lâng lâng..

  24. crazyrc Avatar
    crazyrc

    To wing: mình ko hiểu bạn nói “đó là cách đối xử giữa con nguời với nhau. chuyệy này là hoàn toàn ko hề có ở những nuớc tư bản nên nó trở nên touching hơn bao giờ hết.”. Không có ở nước tư bản ư??? Lạ thật, họ còn thương ngưới nhiều khi nhiều hơn một số nước khác, trong khi các nước kia chỉ gói gọn trong dòng họ của mình!!!

  25. zzzlan_ Avatar
    zzzlan_

    to wing: công nhận coi SM 2 hay hơn SM 1 nhiều, ý nghĩa nhân sinh cũng nhiều hơn. Tình yêu mà SM dành cho MJ cũng cao thượng quá chừng. Peter Parker khg nói ra là mình yêu MJ vì SM có nhiều kẻ thù và Peter khg muốn MJ bị liên lụy dù chỉ là một cọng tóc. Ỳêu mà khg dám nói là mình yêu. Nhưng sau đó, những lời nói của MJ cũng thật cảm động, MJ muốn cùng Peter đương đầu với hiểm nguy. Thật là dễ thương.

    Đúng là khó mà tìm ra được một tình yêu như vậy thời nay.

    Trong phim có những đoạn vui nhè nhẹ cũng rất là dễ thương, tạo cho người xem giải trí nhẹ nhàng. Bộ phim này thật sự được mọi người cực kỳ hâm mộ.

    Chắc phải đi coi thêm một lần nữa quá.

  26. wing Avatar
    wing

    phim này tôi đi coi với thằng em trai. cái rạp đông nghẹt. ko kiếm được 2 cái ghế nên phải chia ra đi kiếm chỗ ngồi. thậm chí 1 cái ghế cũng tìm ko thấy phải ngồi ở cái bậc thang mà mọi người lên xuống. còn tệ hơn ngồi cái ghế xếp ghế phụ gì đó khi coi LLHP. ghiền quá biết sao bây giờ. khi bắt đầu tắt đèn sắp chiếu thì mọi người vỗ tay rần rần làm tôi cũng vui lây. khi coi xong mọi người cũng vỗ tay rần trời (thật ra tôi cũng ko biết họ chúc mừng ai) nhưng tôi cũng bắt chước vỗ tay theo luôn tại vì phim quá hay.

    tếu nhất là cái đoạn Spiderman bay bổng lên tới sân thượng, bỗng nhiên người yếu đi và ko bắn ra được sợi tơ, phải đi thang máy xuống. quê 1 cục.

    cái đoạn Spiderman cứu đoàn tàu xe lửa cũng hay. khi SM dùng hết tơ nhện của mình để chặn đứng đoàn tàu khỏi lao xuống vực, dĩ nhiên sau đó anh cũng kiệt sức và dần dần rơi xuống. nhưng ai nỡ lòng nào để anh chết. nếu ko có anh họ cũng đâu thể sống sót. rồi họ đưa tay ra kéo anh lên lại. họ mang ơn anh rất chân tình. họ sẵn sàng đứng ra bảo vệ SM ko cho giáo sư bạch tuộc bắt anh đi. cành này sến thiệt nhưng cũng cảm động thiệt. nó ko giống như batman hay superman đi cứu cả thế giới. đó là cái gì đó rất nhỏ rất đơn giản hay đó là cách đối xử giữa con nguời với nhau. chuyệy này là hoàn toàn ko hề có ở những nuớc tư bản nên nó trở nên touching hơn bao giờ hết.

    nói chung ý nghĩa siêu anh hùng của Spiderman 2 hay hơn cả phần 1.

  27. sunslayer Avatar
    sunslayer

    Tui trông cái bộ đồ của SM coi bộ đẹp và hay hơn cái bộ loè loẹt của Super Man nhỉ. Không biết sau này Super man có làm lại phim không, có làm lại chắc cũng nên chế lại bộ đồ cho no khớp 1 chút như SM vậy.

  28. andrew Avatar
    andrew

    hay quá trời hay. Tính từ đầu năm đến giờ thì phim này hay nhất. Coi fim này thấy tội nghiệp Spiderman ghê. CHo 5/5

  29. ozboy Avatar
    ozboy

    Khúc đánh nhau trên xe lửa quá độc, coi nghẹt thở quá xá Cảnh người nhện cứu đứa bé trong toà nhà bị cháy thì khỏi nói, Peter Parker lúc đó đang bị “tẩu hỏa nhập ma” vì thất tình nặng nên chả xuất chiêu gì hết Chỉ nhờ lòng can đảm nhào vô cứu, hồi hộp hết sức. 4/5

  30. becky Avatar
    becky

    Film hay… spider-man bị wánh tơi tẻ… áo xống gì rách hết trọi lun!

Leave a Reply