Movies

The Doll Master
- Phân loại: PG-13
- Đạo diễn: Jung Yong Gi
- Thời lượng: 89 phút
- Diễn viên: Im Eun Kyung, Kim You Mi, Chun Ho Jin, Oh Ji Young, Kim Bo Young
- Phát hành: 30.07.2004
- Thể loại: Kinh dị
Nội dung
Năm người có hoàn cảnh và nghề nghiệp khác nhau đều nhận được một lá thư mời đến một viện bảo tàng nghệ thuật để làm mẫu tạo hình cho một số búp bê, nhưng trong căn nhà ấy lại chứa khá nhiều những con búp bê có kích thước lớn nhỏ giống y chang con người.
Khi cả năm người cùng đặt chân đến ngôi nhà này mới phát hiện quê của cả năm người họ đều là cùng một nơi và họ đều biết đến một truyền thuyết nói về búp bê có linh tính. Và một trong số 5 người họ sau khi tiếp nhận việc tạo hình thì cảm thấy trong lòng bất an rồi đột nhiên thắt cổ tử tự khiến 4 người còn lại đều cảm thấy kinh hãi…
xem phim chỉ thấy Mi Na đẹp thôi chứ không thấy sợ mấy, kết thúc có hơi bất ngờ nhưng bất công
the set of the characters here are realy unusual! this movie is lucky for having their casts!
xem film nì ấn tượng mấy con búp bê ghê, xem xong làm Yuki thấy sợ búp bê lun nè, Yuki cũng thích bé Mina nhất, dễ xương thiệt, nhìn cứ như búp bê á, hèn gì vào vai đỉnh thế ^^
yeah , bé Mina dễ xương thiệt
, tới khúc con nhỏ kia chọc mắt búp bê cho Mina chít , tui tức wá chài 😛 em nó dễ xương dzị muh bỏ uổng
ghê thiệt
Phim này thường thôi. Cả phim tui thấy có mỗi đoạn con bé hay ôm búp bê bị giết là kinh dị còn lại thì ko có gì đáng sợ cả.
Phim này coi thấy cũng rùng rợn mà, nhất là mấy hình mẫu búp bê á. Nhìn gúm thiệt, cho mấy bé gái coi fim này chắc Barbie bán ế wé
xem phim này trong rạp toàn tụi Nga khó chịu pà kố
tụi nó cười như thể xem phim hài áh, rồi đoạn cần yên tĩnh thì la hét…grừ, đáng ghét



phim này quảng cáo là phim đáng sợ nhất 2005 mà còn ko sợ bằng One missed call, tụi Nga xạo ke
nhưng mà rùng rợn thật, ko bít tối nay ngủ được ko
nhưng sao coi film này cũng thấy ghê quá hà, diễn viên nam chính rất cute anh ấy đóng Sweet love và Mr. Handy
Cô bé đóng vai Mina cute thật, con mắt to ơi là to, đen thui lun… Nhìn đẹp pá cháy
hehehe
Người te kiu (lụm ở đâu đó wên gòi
) là khi đặt tên cho 1 cái gì đó thì có nghĩa là đã cho nó 1 linh hồn.

Búp bê, chài… tui chơi búp bê có bao giờ đặt tên cho nó đâu
hehehe nghe kinh dzị wé! hí hí hí
Phim coi được, cô bé đóng vai Min Na dễ thương và nhìn giúp búp bê thiệt. Bà vợ bị nhập nhìn mặt là thấy ớn goài.