The Forgotten (2004)

2004-09-24
G
Đạo diễn
Joseph Ruben
Diễn viên
Julianne Moore, Dominic West, Gary Sinise, Alfre Woodard, Linus Roache, Anthony Edwards

Trong bộ film này, Julianne Moore vào vai Telly Paretta, một bà mẹ đau khổ phải đương đầu với sự việc cậu con trai 8 tuổi bị mất tích. Bà sửng sốt khi Bác sĩ Tâm thần của bà nói cho bà biết rằng bà đã mơ tưởng 8 năm ký ức về một cậu con trai mà bà chưa bao giờ có. Nhưng khi bà gặp một người đàn ông bị tương tự, Telly bắt tay vào công việc để chứng minh rằng con trai của bà tồn tại, và cũng để chứng minh sự tỉnh táo của bà.

Comments

6 responses to “The Forgotten (2004)”

  1. blue_chinamoon Avatar
    blue_chinamoon

    Trùi ui, sorry nhe…mình coi sao hổng thấy hay tuyệt vời lắm đó. Đúng là phim ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng, blah..blah..nhưng mà tình tiết hông xúc động rì hết, nhân vật ngoài hành tình cũng hông tao nên ấn tượng lắm trừ cái màn cuối thò cái mặt quỉ dữ ra..Mục đích của cuộc thí nghiệm cũng rất nhảm nhí..chỉ để test xem người lớn có thể quên con cái mình ra sao hả..kỳ wá đi. Hổng có hảo bộ phim này a’..

  2. doc_co_cau_bai Avatar
    doc_co_cau_bai

    phim coi cũng hồi hộp nhưng thắc mắc là mí người đó là người ngoài hành tinh hay cái quỷ gì mà có thể hút người ta lên không vậy??tại tui coi phụ đề tiếng Anh nên có nhiều từ không hiểu…nhờ giải thích giùm là có phải mấy đứa bé bị bắt cóc làm thí nghiệm không??

  3. camelot Avatar
    camelot

    có lẽ giống giống phim Passion of mind.

  4. yang Avatar
    yang

    Tui chưa được coi nhưng thấy trailer cũng hay lắm, với lại thích Julianne Moore nữa

  5. popcorn Avatar
    popcorn

    phim chỉ muốn chứng minh rằng tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng được hình thành từ khi đứa trẻ còn ở trong bụng mẹ và không có gì chia cắt được. có lẽ tại coi nhiều phim mystery dạng này nên thấy fin này cũng không xuất sắc lắm.

  6. becky Avatar
    becky

    Film hay, Julianne Moore đóng wé tuyệt vời… Xem film nì tự nhin nhớ tới Dragonfly mặc dù 2 film chẳng ăn nhập gì với nhau hết!

Leave a Reply