The Hulk

1899-12-30
R
138
Đạo diễn
Ang Lee
Diễn viên
Eric Bana, Jennifer Connelly, Nick Nolte, Sam Elliott, Josh Lucas

Đây là bộ phim đang gây sóng gió trên khắp thế giới, và hiện cũng đang được trình chiếu ở Việt Nam, xem để biết, không hẳn nhân vật chính diện của bộ phim bao giờ cũng là người tốt hoàn toàn….

Comments

8 responses to “The Hulk”

  1. fuga Avatar
    fuga

    Tui thấy film này hay đó chứ,tui coi và cảm nhận được sự cô đơn của Bruce.Ảnh chỉ có một mình Betty thui.She’s the only place for him

  2. becky Avatar
    becky

    fin dở ẹc… dở nhất trong các film làm từ truyện tranh… chán như con gián!

  3. aroxtox Avatar
    aroxtox

    Tui thấy phim này rất hay, phim co những đoạn chuyển cảnh rất ngoạn mục. Những cảnh action rất tuyệt vời, ngồi xem trong rạp mà nghe ghế mình rung rung , phê hết sức. Sound track cũng rất hay. Nhưng cái được nhất của phim này là tính triết lý của nó.

  4. barmyflight Avatar
    barmyflight

    Hơ, tôi chỉ thấy là phim này không có tí chụt chụt nào hết, đúng là của đạo diễn Châu Á. Ban đầu phim hơi oải nhưng mấy đoạn nhảy nhảy về sau thì vui..

  5. janmori Avatar
    janmori

    phim lúc đầu coi chán òm….khúc sau coi thấy action được chút….tui khoái nhất lúc gã HULK chạy vù vù ngoài sa mạc…đã con mắt..hehhehehe..túm lại là phim coi tạm được thui..chưa hay lắm ở phần “đấu trùm”.

  6. 7 Avatar
    7

    Tui không thích kết thúc film vì theo tui nó không được hay lắm… Hulk sống trong rừng rồi cũng angry chắc cũng sẽ biến thành khổng lồ nhưng how ’bout his gf? Ko hỉu… Để vậy lun sao? Còn ông papa nữa… Chết hay là biến mất vậy??? Sozy, chắc tại TA tui tệ… nghe chả hỉu cái wé gì

  7. pro447 Avatar
    pro447

    Một phần mở đầu bình lặng và khó hiểu đã làm nổi bật phần còn lại của film. Tôi chỉ cảm nhận được được tâm hồn của một chàng trai bị tổn thương nặng nề, ngập chìm trong sự tuyệt vọng và đau đớn, ngập chìm trong sự điên cuồng của một chàng trai đã đến bước đường cùng, và sự điên cuồng của một “con người” bất chấp mọi thủ đoạn nhằm chiếm cả thế giới. Tất cả những đau đớn về thể xác mà Hulk đã trải qua không thể nào sánh bằng nỗi đau khi đối diện với cha mình – hy vọng duy nhất còn lại… Đáng tiếc!

    Tôi thích nhất cảnh Hulk ôm lấy người cha bay lên trời, đối mặt và thực hiện giùm cha mình việc mà trước đây ông chưa làm được với chính con trai ông ấy…

  8. tcn1973 Avatar
    tcn1973

    mình thích chơi điện tử The Hulk hơn

Leave a Reply