The Legend of the Book and the Sword

1987-00-00
PG
Đạo diễn
unknown
Diễn viên
Pang Man Kin, Jacqueline Law, Fiona Leung, Sek Sau, Simon Yam, Liu Kai Chi, Lawrence Ng, Kitty Lai, Chan Man Yee, Jamie Chik

Trần Gia Lạc đựơc các đương gia Hồng Hoa hội mời xuống núi thay nghĩa phụ làm Tổng đà chủ, kế thừa chí hướng phản Thanh phục Minh. Không ngờ rằng, hoàng đế Mãn Thanh, Càn Long chính là ngừơi huynh đệ cùng máu mủ với Gia Lạc. Vì muốn hoàn thành đại nghiệp, Gia Lạc gạt bỏ tình cảm riêng tư với Hương Hương công chúa, ra mặt muốn cùng Càn Long hợp tác giao trả giang sơn lại cho ngừơi Hán.

Càn Long, là vị hoàng tử đã đựơc chính Khang Hy chọn sẽ kế nghiệp ngai vàng. Sau khi Gia Lạc xuất hiện, ông mới biết thân phận thật của mình. Năm xưa, vì muốn đựoc Khang Hy truyền ngôi, Ung Chính đã đánh tráo con trai của Trần Cát Lão (1 đại tài tử bấy giờ) để làm con trai mình. Trần gia bị thảm sát, chỉ còn sống duy nhất đứa con trai Trần Gia Lạc.

Càn Long ngoài mặt tỏ thành ý hợp tác với Gia Lạc, thực tế là muốn tìm cách tiêu trừ Hồng Hoa hội và cả đứa em trai ruột thịt nhằm bảo vệ cho ngai vàng và giang sơn Mãn Thanh.

Comments

One response to “The Legend of the Book and the Sword”

  1. iosha_f Avatar
    iosha_f

    Phim chỉ có thể đánh giá khá, nội dung dàu dòng, diễn xuất tạm được. Lawrence lúc đó ốm thấy thương luôn (), vai diễn… ngu và si tình hết chỗ nói. Nội dung phim kể ra dài dòng nhưng có thể gói gọn trong 3 chữ “cứu Tứ ca” thui. Đại khái là Tứ ca là 1 người tài giỏi, khẳng khái và… bị bắt liên tục, bắt rùi cứu, rùi lại bắt (tội nghiệp!). Hic! Bill (Sek Sau) đóng vai Tứ ca chỉ thấy hay ở khúc đầu thui, võ công rất giỏi, nhưng khúc sau bọ bắt đóng hổng hay (còn gì là thần tượng của tui?!). Lawrence và Bill hợp tác trong quá nhiều phim, xuất sắc nhất là trong The possessed, phim này họ đóng k0 ăn ý. Phim coi đã lâu, chỉ nhớ bấy nhiêu!

Leave a Reply