Movies

The Scent of Summer

VN:F [1.9.14_1148]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  • Phân loại: PG
  • Đạo diễn: Yun Suk Ho
  • Thời lượng: 900 phút
  • Diễn viên: Song Seung Hun, Son Ye Jin, Ryu Jin, Jo Shin Ae,Han Ji Hye
  • Phát hành: 15.11.2003
  • Thể loại:
Nội dung

Hye Won (Son Ye Jin) bị bệnh tim nhưng cô sống khá hạnh phúc bên cạnh bạn trai là Jung Jae (Ryu Jin). Làm chủ một cửa hàng hoa nhỏ nên Hye Won thường cùng chị gái lên núi để hái các bông hoa dại. Một lần, cô bị lạc đường và được Min Woo (Song Seung Hun) cứu. Thế nhưng cả hai lại bị kẹt lại trên núi do trời mưa quá lớn. Ngay lần đầu gặp Hye Won, Min Woo đã cảm thấy xao xuyến vì từ điệu bộ đến cách trò chuyện của cô đều giống với Eun Hye (Jo Shin Ae)- người yêu cũ của anh đã qua đời vì tai nạn ngay trong ngày cưới.

Khi cùng làm việc với Min Woo trong khu nghỉ mát Kara, Hye Won nhận ra mình cũng có cảm tình đặc biệt với anh nhưng cô cố giấu đi cảm xúc ấy. Hye Won luôn tỏ ra lạnh lùng với Min Woo và cho anh thấy tình cảm rất tốt giữa cô và Jung Jae. Thế nhưng khi Jung Jae cầu hôn thì cô lại… từ chối.

Nhận ra được tình cảm giữa người yêu của mình và Min Woo, Jung Jae đã đến gặp Min Woo và yêu cầu anh rời xa cô. Min Woo đã làm như thế. Nhưng trong một lần Hye Won bị kẹt lại ngoài đảo do bão to, Min Woo đã không ngại nguy hiểm ra đảo cứu cô. Và cả hai đã không giấu được tình cảm họ dành cho nhau.

Mặc dù mọi người đều cố giấu Hye Won sự thật người hiến tim cho cô chính là Eun Hye nhưng cuối cùng Hye Won cũng phát hiện ra sự thật. Cô bị tổn thương vì ngỡ rằng Min Woo dành tình cảm anh cho cô chỉ vì cô giống với người yêu cũ của anh. Và cô quyết định nhận lời cầu hôn của Jung Jae.

Trong ngày cưới của của Hye Won, Min Woo nhận được tin cô phải nhấp viện cấp cứu vì căn bệnh tim tái phát. Thế nhưng cô lại không chịu để bác sĩ phẩu thuật. Min Woo tức tốc chạy đến bệnh viện và van nài Jung Jae cho anh được vào thăm cô. Thế nhưng Hye Won lại không muốn gặp Min Woo vì cô không muốn anh lại phải chịu nỗi đau mất mát người yêu một lần nữa…

    Không có hình
    Không có hình poster
  • The Scent of Summer
  • The Scent of Summer
  • The Scent of Summer
  • The Scent of Summer
  • The Scent of Summer
  • The Scent of Summer
  • The Scent of Summer
  • The Scent of Summer

16 ý kiến về “The Scent of Summer”

  1. tenoaics 05.09.04, 21:17

    DV đẹp ( Hye Won nhìn trong sáng và thánh thiện ghia , có điều duỗi tóc ra nhìn sến gì đâu ) , đồ đẹp , cảnh đẹp tàn khốc , OST cực hay , chỉ được cái nd fin vừa dài , vừa dai vừa dở ==> tiếc !!

  2. farfromheaven 05.09.04, 16:45

    CÔNG NHẬN ĐÂY LẢ BỘ PHIM DỞ NHẤT của korea …

  3. teduck 03.09.04, 13:29

    Nói chung là chúng ta cố gắng đừng để bị ghép tim. “Ghép” xong mà tự dưng không yêu bồ mình nữa- tội nghiệp lắm á, đi yêu người ở đâu đâu… đúng là vô duyên.

  4. bogava 30.08.04, 16:03

    nội dung bình thường quá,nhạt nhẽo vô vị.Chẳng có gì ấn tượng ngoài mấy cái khăn buộc tóc của Hye Won

  5. ir0n_m0nkey 30.08.04, 15:25

    phim nì làm hư mất bản serénade , mở riết nói riết thành nhàm luôn , cô dv chính ko xấu lắm nhưng mùh nhìn ko có duyên

  6. xmasrain 30.08.04, 14:16

    Thích Son YE jin nè…đâu có cảnh nào xấu đâu…cảnh trên xe lửa..ngủ ngon lành..hahaha….tếu dã man…

  7. becky 05.08.04, 18:50

    Film ko đến nỗi nào, cũng tạm được. Motif thì cũng y chang mấy film HQ khác, chẳng có gì mới Hơi dài dòng.

    Cô nàng dv chính nhìn đôi lúc xấu quá chừng hà!

  8. whitestar 04.07.04, 00:34

    summer scent ENTIRE photos collection

    hop you like it

    [http://www.doeyself.com/bohn/summer…]

  9. ndthanh 26.06.04, 05:03

    Huhu hôm trước load về hết OST trong phim cùng mấy tấm hình, vậy mà ổ cứng hư vậy là mất hết! Thích phim nì mặc dù thật sự là nó ko hay nhưng cảnh quay đẹp cùng soundtrack quá đỉnh, rồi thêm vào là sự trong sáng của SYJ nữa nên kết lun phin nì!

  10. happylifewlove 23.06.04, 15:28

    Đẹp, công nhận là đẹp nhưng trong phim nì chẳng khác một con búp bê, đi qua đi lại. Có tổng cổng 4 con búp bê trong phim nì, không thể tưởng tưởng nổi, làm hư hết cả bộ phim. Cảng đẹp thế kia mà. Đến bi giờ happy vẫn còn tức.

  11. blackxshadow 23.06.04, 11:27

    nhưng mà bản serenatetrong finnì thì wá là đỉnh luôn. Ông đạo diễn này cũng giỏi fết,biết lựa mấy bài hot không à. Fin nì tui thấy nội dung cũng tạm chấp nhận được,tui chỉ thấy khoái nhất là mấy cái cảnh trên đồng trà thui, đẹp thâymê luôn

    Song Seng Hun rong fin nì có wả đầu không được đẹp cho lắm (Sorry các fan của Song Seng Hun) nhá, còn con Son Ye Jin thì sao mà đẹp đến là thế

  12. little_kid 12.06.04, 22:37

    uhuh.. Narcisse nói đúng, phải có trách nhiệm với lời hứa của mình chứ.. Cản thì khỏi chê… nhưng đúng là film Hàn…chuối!

  13. narcisse 12.06.04, 22:15

    uh tui thấy nó cũng vô lý lắm tại sao cái gì cũng tới ngày cưới của ngưới ta rồi lại bỏ. Nếu không yêu thì đừng nhận lới kết hôn chứ. Làm gì mà xem hôn nhân như là một nơi để trốn chạy tình cảm của chính mình hay sao. Bởi thế nên diễn biến của phim làm tôi thấy quá thất vọng đâm ra ghét cả phim Hàn.

  14. happylifewlove 11.06.04, 18:28

    Cảng quay thì không có gì bàn cãi nhưng nội dung quá tệ, coi mấy loại phim này nữa là tui ghét phim Hàn Quốc thiệt đó, too bad. Con người gì suốt ngày chạy theo chuyện tình cảm rồi khóc sướt khóc mướt, hư cả người.

  15. xmasrain 09.06.04, 15:29

    mình lại thấy đây là một bộ phim hay đấy, nếu đừng gộp chung nó với “2 thằng anh” là Winter Sonata và Autumn Heart, hãy xem Summer Scent như 1 bộ phim độc lập nhé…

  16. han 05.06.04, 12:06

    Phim này tuy không hay nhiều nhưng cảnh quay thì quá đẹp, nhất là các cảnh quay ở cánh đồng trà xanh

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.