The Wedding Planner

2001-01-26
PG-13
104
Đạo diễn
Adam Shankman
Diễn viên
Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson, Judy Greer, Justin Chambers

Mary Fior (Jennifer Lopez) là một người thầu đám cưới. Với sự thông minh, cần mẫn và sự tham vọng; cô luôn tỏ ra thành công khi tổ chức các đám cưới cho người khác. Nhưng một lần, cô đã phải lòng một chú rể, điều đó khiến cho cuộc sống của cô bị đảo ngược 180 độ. Liệu cô sẽ để cho đám cưới đó được diễn ra suông sẽ, hay cô sẽ biến anh chàng chú rể đó thành của chính cô? jennifer Lopez vẫn luôn gợi cảm và duyên dáng trên màn ảnh, và cả trong bộ phim này cũng vậy.

Comments

14 responses to “The Wedding Planner”

  1. vivien_leight Avatar
    vivien_leight

    Phim này coi cũng thường thui, tui cũng chỉ thích cái chi tiết “chocolate vốn có màu nâu nên tôi không ăn những viên chocolate màu khác”.

  2. mgz Avatar
    mgz

    À à,tui có coi thêm 1 phim nữa của J.Lo đóng là Angel Eyes ,tui thấy style này quen quen ,cả 2 phim J.Lo đều vào vai 1 con người hết lòng vì công việc mà quên đi hạnh phúc của chính bản thân mình –>motíp quen thuộc ,không biết mọi người có “chán” không nhỉ :confused:

  3. mgz Avatar
    mgz

    Phim dễ thương đấy chứ,1 phim tình cảm/hài nhẹ nhàng. J.Lo đẹp 1 cách quý phái ->

    Phim này nhạc nền được đầu tư tốt,tuy nhiên tui :confused: là họ chỉ đưa nhạc bình thưởng vào CD-OST (teen-pop ,nhạc có lời hát đoàng hoàng ),nếu có James Horner compose vài bài thì sẽ hay hơn.Trong phim thì tớ thích nhất bài Adore You của Nikki Hassman ,nhạc rất hợp với cảnh lúc đó…(hình như khúc Massimo đưa nhẫn thì phải…)

    Tớ nghe rõ ràng có bài Love don’t cost a thing lúc cuối phim nhưng trong đĩa OST của nó lại không có :confused:

    Tội nghiệp Massimo ,hic hic…

  4. jane eyre Avatar
    jane eyre

    Toi lai cam thay film nay chi coi de…giai tri ma thoi. So voi nhung film co noi dung tuong tu nhu My Best Friend’s Wedding hay Nature Force thi film nay thua xa. Tinh tiet cua film dien ra khong logic va ket thuc lai guong ep vo cung. Tinh yeu khong phai la mot tro choi va mot hon le cang khong phai la mot tro dua ma nguoi ta muon cuoi la cuoi, muon bo la bo. Khong the nao chi vi vai ngay ngan ngui gap nhau ma anh chang Steve lai de dang tu bo nguoi vo sap cuoi cua minh de di lay mot co nang chi gap nhau de tro chuyen vo van va chang hieu mo te gi ve tinh cach, gia dinh, so thich va lieu co nang ay co hop voi minh hay khong. Hoac la ca 2 nhan vat chinh trong bo film qua lang man nen hoa ra ..lang nhach, hoac la ho la nhung nguoi xem tinh yeu va hon nhan nhu tro dua. Ma khong chi 2 nhan vat chinh trong film ma hinh nhu toan bo cac nhan vat trong film tu co nang wedding planner den anh chang steve va co vo sap cuoi, roi anh chang Masshimo toi nghiep va ca anh bo cu cua co nang Mary deu xem hon le va tinh yeu nhu mot tro dua. Mot nguoi thi truoc ngay hon le di ngu voi co ban cua co vo tuong lai cua minh ngay trong xe cua hon the cua minh, that la tan tan luong tam het suc (ma co ban nay cung dong y moi hay du biet la minh lam vay la co loi voi ban minh). Mot co nang Mary thi cung lap lai kich ban y chang, di quyen ru va thuyet phuc anh chang chu re tuong lai la ….co vo cua anh chang se khong thich hop voi chang ta, roi da biet nguoi ta sap lay vo ma cu lang nhang theo hoi tai sao luc do anh sap hon toi ma bay gio lai di ..lay vo? That la vo duyen het suc. Tinh tiet chi lam cho co nang Wedding Planner do te hon la co dau cua nguoi trong mong cua co nang da …vui ve tu hon voi vi hon phu cua minh (chang hieu ho co yeu nhau hay khong ma khi ..duoc khong cuoi nhau ho lai vui den vay?). Roi den phien anh chang Mashimo toi nghiep tro thanh nan nhan khi ba vo cua minh nhan loi cho da roi cuoi cung vo nha tho danh vui ve tra lai vi hon the cua minh cho nguoi khac??? That la khong hieu noi cac nhan vat trong film dang yeu theo kieu nao va ho quan niem the nao ve hon nhan. Chang le tinh yeu la cu gap nhau vai ngay la yeu va cuoi lien? Chang le dam cuoi la cu thich huy bo la huy bo du cac co dau chu re trong film deu la nhung nguoi da truong thanh va co y thuc ve hon nhan? Co mot dieu dang suy gam la tren thuc te, nguoi ta thuong noi: Cu dung tuong anh chang nay bo vo, hay bo nguoi yeu de di theo ban mot cach de dang la anh chang do yeu ban, ma hay can than, nguoi ta co the bo nguoi yeu cua minh de di theo ban de dang, thi roi mot ngay nguoi ta cung se de dang bo ban de den voi mot nguoi khac. Neu ma co hau Wedding Planner thi toi tin la roi thi sap den ngay dam cuoi cua Steve va Mary thi anh chang Steve se lai…giai cuu mot co nang nao do biet dau, va roi lai tu hoi..Chang biet co ai do tuyet voi hon vo toi khong???

  5. randog Avatar
    randog

    Oiiiii!!! Phim qua hay!! Rat romantic! cac dien vien thi dep qua troi (tu J. Lo cho den massimo deu dep ca). Jennifer Lopez chi hat mot bai “Love don’t cost a thing” trong Soundtrack thoi! Minh cham phim nay…5 diem!!!! Cung kha hay!

    byeeeeeee

  6. confidant Avatar
    confidant

    Tui cũng đồng ý với ông Neo là phim chỉ thuộc loại khá, chưa thể gọi là xuất sắc. Phim có những đoạn hài vui nhộn nhưng cũng có những đoạn quá ư lãng mạn, nhân vật nói những câu mà chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết !

    Dù sao, phim cũng phản ánh đúng một tâm lý chung của những người sắp làm đám cưới:

    “Người tôi sắp lấy thật tuyệt vời… nhưng có khi nào còn một ai đấy tuyệt vời hơn ?” (Steve)

    “Có phải anh ấy là người tôi sẽ ngủ chung đến cuối đời…” (Fran)

    Theo tôi, phim xứng đáng được 4/5.

  7. neo Avatar
    neo

    thật ra, phim cũng dễ thương, hài nhẹ nhàng lãng mạn. Nhưng có xứng đáng 5* không?

    Theo tôi: không! Bởi ngẫm lại, phim cũng thường, như mọi phim hài khác. Những phần khen các bạn đã nói nhiều rồi, tôi chỉ nêu những mặt dở của phim:

    thứ nhất: diễn biến tâm lý nhân vật bất hợp lý, mà rõ ràng nhất là massimo. Một chàng trai ban đầu phim ai cũng thấy rõ rất ngớ ngẩn, khờ khạo mà chắc chắn không ít người nghĩ anh chàng có vấn đề về tâm thần. Thế nhưng, Bỗng đ ùng, anh ta ăn nói chững chạc, đ àng hoàng “Tôi muốn làm bạn…” rồi một lời cầu hôn thiết tha mà có lẽ, người bình thường chưa chắc nói được!

    Còn cô nàng Mary, thật buồn cười khi cô ta chui xuống gầm ghế trốn…chồng chưa cưới cũ của mình. Tôi cứ tưởng trước đây cô ta giựt bồ không thành! mà chuyện đó đã xảy ra lâu, và theo lẽ thường người ta cũng chẳng phản ứng như thế. Và việc gì phải khóc khi cô gái ấy chẳng còn một chút tình cảm gì với gã sở khanh đó?

    Còn hai anh chị Steve và Fran thì yêu nhau bấy lâu, có bao nhiêu thời gian sao không nói với nhau một tiếng, mà nhất là đêm trước ngày cưới người ta thường trò chuyeện với nhau nhiều hơn, phải đợi đến trứơc giờ cưới mới nói? chỉ để làm cho tình tiết phim giật gân…

    cuối cùng, vui thì vui thiệt, nhưng vui đâu có bằng Hoa hậu FBI, phải không?

    điểm sáng của phim mà tôi thích, chính là câu nói “sôcôla vốn đã màu nâu”…cũng như tình yêu….

    lẽ ra cho ***1/2* /*****, nhưng mà bà con cho tới 5*, mà cũng không có bậc 3,5*. Thôi thì 3* vậy!

  8. william Avatar
    william

    CHUYỆN TÌNH CỦA “BÀ MAI”

    – Một lý thuyết tình yêu không vững vàng của người Mỹ-

    Chuyện tình yêu bao giờ cũng có những điều bất ngờ của nó, một ngày trôi qua, bạn sống rất bình thường, làm việc và nỗ lực của cá nhân luôn đem lại thành công ngoài dự kiến nhưng điều gì sẽ xảy đến khi “tình yêu” lên tiếng.

    Một mở đầu mang dang dấp tình cảm đầy lãng mạn và kéo theo những tình tiết được đẩy lên cao trào như những bộ phim tình cảm khác. Tuy nhiên giá trị thật sự của bộ phim bắt đầu được phân định khi Mary phải quyết định về chuyện “tình yêu sét đánh” của mình và một tấm gương đi trước là người cha bắt đầu cuộc sống gia đình bằng sự săp đặt.

    Người Mỹ trên phim ảnh luôn luôn được miêu tả là rất dể “phải lòng nhau”. Họ có thể yêu từ những cái nhìn đầu tiên và quên mất người bạn đời kề cận kế bên mình. Chuyện tình yêu của Mary đã gặp rắc rối cũng từ chi tiết đó và việc giải quyết nó chỉ còn là ý tưởng còn lại của những người làm nên bộ phim.

    Lý thuyết tình yêu của người Mỹ được mô tả như sau: một ngày nào đó, bạn gặp người bạn đời của mình và chỉ cần những cái nhìn đâu tiên thì họ biết: “họ là của nhau” vấn đề còn lại là cùng vượt qua những thử thách để cùng dắt tay nhau đi hết đoạn đường còn lại.

    Chi tiết không vững vàng của tình yêu ở đây đó chính là lời nói đầu của Steve khi bắt đầu những ý định tiến tới với Mary:

    “Anh không biết cha của em tên gì, không biết em có đeo kính sát tròng hay không…. nhưng anh nhìn thấy những đường nét trong khuôn mặt em, anh nhìn thấy ánh sáng long lanh trong đôi mắt em vào cái đêm đó….”

    …. Và sau đó là một kết thúc có hậu, nhưng rồi họ sẽ bắt đầu một cuộc sống như thế nào đây? Bởi vì họ biết rất ít về nhau, liệu họ có thể sống với nhau trọn đời khi chỉ mởi biết nhau có 3 tháng.

    Ý đồ của những người làm nên bộ phim, ngoài chuyện đặt nên một tác phẩm có giá trị giải trí nhưng về nghệ thuật thì coi như: thua. Họ đã tạo nên một kết cuộc có hậu để khán giả có thể thoả mãn về cái gọi là “chuyện tình yêu” nhưng khán giả có thể rút ra được những gì sau khi xem bộ phim này?

    Chẳng lẻ là một ngày nào đó bạn chuẩn bị lấy vợ hoặc lấy chồng và bạn lại tình cờ trở thành “một người hùng bất đắc dĩ” thì sẵn sàng bỏ vợ phải không? Liệu bạn có dam làm điều đó không?

    Dường như bộ phim tạo nên một ảo tưởng giống câu chuyện về những tình huống bỏ vợ thường được đọc trên báo chuyên mục trong thành phố.

    Bây giờ tôi mới biết tại sao những bộ phim này người Mỹ lại không chấm điểm cao, nếu có dịp mọi người nên xem Natural Force của Sandra Buillock vì bộ phim cũng có một nội dung tương tự như vậy nhưng kết cuộc sẽ làm bạn “bất ngờ” hơn nhiều và bộ phim gần như giải quyết được vấn đề “chuyện tình yêu” của người Mỹ.

    Phim cũng có những chi tiết bị bắt giò:

    1. Lúc nào có “chạy đua với thời gian” là có “kẹt xe”. Bộ chẳng còn chi tiết nào khác hay sao?

    2. Diễn viên không bao giờ trả tiền taxi

    3. Cảnh rượt đuổi ngựa đáng lẽ sẽ hay hơn nếu tự nhiên anh chàng “Massimo” (người “lỡ hẹn” với Mary) tự nhiên biến đâu mất dù trước đó vài đoạn phim cả Steve và Massimo canh tranh rất dữ.

    4. Bạn có để ý Fran giống một cô gái “rẻ tiền” hơn một nữ thương gia không? vì nàng rất thờ ơ với những chi tiết của Steve và Mary nhưng tự nhiên thông minh đột xuất khi bị Steve “nói bóng nói gió”.

    Phim này tôi chấm 3 điểm vì cũng có được những tình huống hài hước khá hay. Nhưng giải trí cũng chỉ là giải trí thôi.

  9. shinichi Avatar
    shinichi

    nói thêm về cách cho điểm của shinichi:

    Thật ra, một phim 5đ phải rất xứng đáng: mang tính nghệ thuật cao + diễn xuất + nội dung v.v… nhưng nếu mọi người chỉ dựa trên những yếu tố ấy để cho điểm thì chẳng khác nào chỉ có những phim đoạt giải Oscar, Cannes v.v… mới “đủ sao” để được 5 điểm !

    Do đó mọi người đừng thắc mắc vì sao phim này được “tuyệt đối” 5 điểm. Tôi chấm phim trước tiên dựa vào mục đích chính của phim: giải trí hay nghệ thuật. Như đây là một phim tình cảm lãng mạn hoàn hảo (chứ không nói đến những yếu tố khác) 5 điểm hoàn hảo là xứng đáng đối với thể loại phim này !

    Nếu có gì “bốc đồng” xin các đàn anh chỉ giáo !

  10. shinichi Avatar
    shinichi

    Một phim tình cảm hay, lãng mạn ! Những gì cần review thì đã có người viết rồi. Chỉ có vài điều muốn …viết thêm.

    Nghề “thầu đám cưới” nghe có vẻ lạ lẫm ở VN, nhưng thực sự ở Mỹ là một nghề rất thú vị mà cũng không kém vất vả. Fiore cũng thế, mặc dù chị là người tổ chức cho các đôi uyên ương nhưng chính do công việc luôn bận rộn của mình mà chị vẫn không tìm được mối tình nào trọn vẹn. Phim có tiết tấu rất nhanh, đặc biệt các kĩ thuật quay phim đã nêu bật “nhịp độ” công việc của chị. Từ bước đi đến lúc nói chuyện, dance, máy quay đều “đi” theo nhân vật khiến ta cảm thấy cuộc sống của chị như luôn vận động không ngừng. Chính vì lý do đó mà cả người hàng xóm chị cũng không quen !!

    “Cai mà mình không làm được thì đi dạy người ta”. Đây cũng là một câu nói trong phim Urban Legend, nhưng tôi lại thấy hay hơn trong hoàn cảnh phim này. Mình đem đến cho người khác hạnh phúc nhưng mình lại không được hạnh phúc. Đó chính là điều trớ trêu tình yêu và cuộc sống !

    “Love is not perfect, but love is just a love !”

    5 điểm ko hơn !

  11. htkien Avatar
    htkien

    Soundtrack phim này hay quá. Cho hỏi có phải Jennifer lopez hát không ? Có ai biết ở đâu bán dĩa Soundtrack của phim này không ?

  12. pixeleyes Avatar
    pixeleyes

    Phim hay, rat hay, ti`nh yeu dung la` co suc manh rat dac biet cua rieng no’… khong the guong e’p trong tin`h yeu duoc…

  13. hungviet Avatar
    hungviet

    Yes, một bộ phim tình cảm hài lãng mạn và vui nhộn .

    Phim nói về một cô gái tên là Mary Fiore làm chủ một công ty chuyên “tổ chức các đám cưới” . Cô gái ấy thật xinh đẹp gợi cảm dễ thương và là nhà thầu đám cưới thành công và nổi tiếng nhất tại thành phố .

    Chính vì quá bận rộn cho sự khởi đầu mới của những cặp tình nhân khách hàng của mình mà cô hầu như quên đi việc tìm cho mình một khởi đầu sau khi cuộc tình tan vỡ 6 năm về trước . Sự thật đau lòng ở chỗ ngay trước ngày đám cưới, vị hôn phu của cô đã ngang nhiên making out với cô bạn thời trung học của anh ta ngay trên xe hơi của cô ta…thế là love over…

    Nhưng một ngày kia, vị hoàng tử bạch mã đã xuất hiện trước mặt cô trong vai trò anh hùng cứu mỹ nhân và…đôi giày Gucci mới mua của cô khi nó bị kẹt trong nắp cống và một chiếc xe rác đang lao về phía cô với tốc độ kinh…khủng …khiếp . Thế là cô có chút cảm tình với chàng ta…anh bác sĩ khoa nhi đẹp trai Steve Edison .

    Sự việc tưởng như không có gì rắc rối . Anh làm bác sĩ, em làm nhà thầu…cả hai đẹp đôi..sẽ hứa hẹn một tương lai mới cho Fiore nhưng ai có ngờ đâu dòng đời thay đổi vì có những đổi thay…anh chàng bác sĩ kia chính là vị hôn phu của Fran Donelly ( vị khách hàng mới nhất của cô và cô đang chuẩn bị kế hoạch để tổ chức buổi tiệc long trọng ấy )…thế là sự việc không như mong muốn…chàng nàng ngại ngùng, nàng không thể để chuyện này phá hoại công việc của mình…cũng như vi phạm nội quy của một nhà thầu “chỉ tổ chức cho cô dâu chú rể, tuyệt đối không cướp người cầm hoa”

    Bên cạnh đó, Steve cũng dứt khoát nói rằng người anh chọn là Fran, cô chỉ là một chút thoáng qua của một buổi tối dạo trong công viên và cùngnhảy dưới sao trời…ôi lãng mạn quá…

    Bất ngờ lại có thêm 1 chàng khác…Massumo…một chàng thanh niên country side được bố của fiore giới thiệu cho cô và yêu cô tha thiết…thế đấy…một cuộc tình tay 4…nàng yêu chàng, chàng có vợ chưa cưới và 1 người khác yêu nàng…rắc rối không thua kém phim HongKong

    Và….bộ phim có một kết thúc có hậu và hài lòng người xem….kết thúc một cách hợp lệ theo nội dung của phim và ta có thể đoán được điều đó từ giữa phim…

    Nhưng cái bạn muốn biết chi tiết hơn, hãy đi xem ngay, một phim đáng xem, diễn viên xinh, nhạc nền hay và tình huống nhẹ nhàng, vui nhộn…phim đáng tiền để đi xem với nàng ( chàng )

    Tôi cho điểm tuyệt đối : five

  14. htkien Avatar
    htkien

    Phim hay, nhạc nền hay, diễn viên đẹp, xứng đáng 5 điểm. Jennifer Lopez sao mà dễ thương quá ! I Love Jennifer Lopez !!! Kết thúc tui phim thấy hơi tội nghiệp thằng Massimo.

Leave a Reply