Three, Extremes: Dumplings

2004-08-19
R
126
Đạo diễn
Fruit Chan
Diễn viên
Miriam Yeung, Bai Ling, Tony Leung Ka Wei

Vì muốn có được thanh xuân, giữ lại được sắc đẹp, phụ nữ có thể chấp nhận tất cả. Nữ minh tinh một thời Thanh Thanh đã tìm đến dì Mi để ăn được món sủi cảo trộn thai nhi của bà mong lấy lại được thanh xuân, không những vậy Thanh Thanh còn muốn lấy lại sự nghiệp đã mất cũng như tình yêu của người chồng giành cho mình.

Comments

3 responses to “Three, Extremes: Dumplings”

  1. goka Avatar
    goka

    hay!!!4/5 một film rất đáng xem.nhẹ nhàng nhưng rất sợ.

  2. chocolateguy Avatar
    chocolateguy

    Rất đánh giá cao cách làm phim của tác giả. Chọn chủ đề không còn là mới mẻ, trước đó cũng đã có quá nhiều những bộ phim của Trung Quốc chọn mấy cái thứ thai nhi thịt người để làm, bộ phim này đem cho người ta cái sợ hãi khác hẳn. Không bẩn thỉu, không rẻ tiền, không máu me bê bết. Một bộ phim sợ dựng tóc gáy, ám ảnh ghê gớm, mà vẫn rất nhẹ nhàng, rất nhân văn và… bí ẩn.

  3. becky Avatar
    becky

    Film hung có kinh dzị lắm… chỉ ghê ghê cái cảnh en thai nhi thui (thật ra chỉ là tưởng tượng vì nghe tiếng nhai rột rột rột… ) Mấy cảnh có mí cái thai nhi 5 tháng é… trời… dzị muh cũng có người ăn được mới ghê! hix hix

    Miriam vào vai già dzòm xấu wé nhưng muh hợp, diễn xuất cũng được hehe Tui khoái dì Mi ghia mèn ơi… Thấy bả ăn mí cái thai nhi nhỏ xíu bằng ngón chân cái khúc đầu muh potay… Như là ăn kẹo dzị eh!!! eek eek eek…

Leave a Reply