Movies

Too Beautiful to Lie

VN:F [1.9.14_1148]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  • Phân loại: PG-13
  • Đạo diễn: Bae Hyun Joon
  • Thời lượng: 115 phút
  • Diễn viên: Kim Ha Neul, Kang Dong Won
  • Phát hành: 20.02.2004
  • Thể loại:
Nội dung

Young Joo vẻ bề ngoài hiền lành nhưng thật chất là một cô gái chuyên lừa gạt kẻ khác. Trong một lần vô tình cô lấy được chiếc nhẫn đính hôn của Hee Chul tặng cho vợ sắp cưới. Sau khi suy nghĩ, Young Joo quyết định đến nhà của Hee Chul trả lại nhẫn cho anh thì bị người nhà hiểu lầm cô chính là vợ sắp cưới của Hee Chul.

    Không có hình
    Không có hình poster
  • Too Beautiful to Lie
  • Too Beautiful to Lie

18 ý kiến về “Too Beautiful to Lie”

  1. canloifa 21.12.04, 21:52

    phình phường,

  2. truong_thanh 07.09.04, 10:14

    Phim này KHN đóng hay thiệt , tui coi 3 lần rùi (tại mê KHN wá)

  3. happy_lady 06.09.04, 00:30

    chòi, KHN cũng đâu có xinh, cái chính là cái duyên ngầm và cái dễ thương bộc lộ từ tâm hồn

    KHN rất rất đáng iu, khúc cuối cảm động và vui phát khóc lên được

  4. kanguru 05.08.04, 23:22

    Có lẽ do anh chàng này là dân tỉnh lẻ nên phải chọn một tên mặt mày hơi quê mùa và khờ khạo thì mới hợp lý.

    Nhưng lúc anh chàng biểu diễn mặc áo vest trông cũng ko đến nỗi nào.

    Theo Nis thấy thì ai sẽ hợp với KHN hơn, vì tên này có vẻ còn hơi nhí…

  5. avenis 05.08.04, 10:50

    hehe tif ơi nis thấy xấu đẹp không thành vấn đề lắm nhưng mà anh chàng này chả hợp gì với Kim Ha Nul cả

  6. tiffany_ng 02.08.04, 22:54

    co 1 diem, Tiff khong thich cai fin nay cho lam .do la cai thang cha dien vien chinh fai noi la xau wa. Coi mat thien cam ca nguyen bo fin .

  7. lieu_hai 02.08.04, 14:17

    trời ơi, hay dã man luôn, tui thix film này quá

    kim ha nuel dễ thương bá cháy con bò chét

  8. kanguru 01.08.04, 13:42

    Tuy KHN là kẻ lừa đảo nhưng bản chất ko xấu: tình cảm chị em chân thật, quý mến người già, khi sống chung những người thật lòng & tốt đã làm cô trở lại bản chất của mình, phát sinh tình cảm đ/v một anh chàng khờ khạo nhưng thật lòng là điều thường xảy ra ở nhửng kẻ lanh lợi sành sỏi như cô.

    Lý do cô đến nhà anh ta ko phải để lừa đảo mà chỉ muốn tìm lại cái giỏ có con vịt là quà cưới của người chị.

    Thích anh ta ko chỉ vì anh ta đàn hay mà vì cô phát giác anh ta là một chàng trai tuy khờ khạo nhưng thật tình, còn cô phải sống giả dối nhiều nhưng cô lại rất cần những tình cảm chân thật…

    Có lẽ vì thời gian quá ít nên phim ko thể lột tả hết sự cảm thông giữa 2 con người như nước với lửa này.

    Tuy nhiên đây vẫn là một phim nội dung tuy bình thường nhưng cho ta một cảm nhận về cái chân thiện mỹ của cuộc sống là sự chân thật có thể đánh thắng sự xảo trá…

    Ai dám bảo là ko đáng xem hơn những bộ phim nhí nhố phô bày hình thể hay chọc cười thô thiển…

  9. kyanh 01.08.04, 01:08

    Nói dối y như thật.Ngay cả cha mẹ của anh chàng cũng bị lừa.Hay thật!

    Làm cho chàng trở thành người đàn ông thiếu trách nhiệm.

    còn cô nàng thì cười đắc thắng trong phòng.

    Phim hay nhờ tài diễn xuất ăn ý giữa chàng & nàng.

    Chứ kịch bản thì bình thường thôi.

  10. thien_thach_lua36 29.07.04, 19:14

    film hay và bùn cười , rất ấn tượng về nguòi bà trong này , he he , cực hay đó

    4/5

  11. randog 29.07.04, 11:03

    tôi lại thấy phim này kém ngoại trừ tài diễn xuất của 2 diễn viên chính thì tất cả mọi thứ còn lại đều dưới mức trung bình.

    Đoạn đầu rất vui, khán giả cười ồ suốt vì những tình huống hiểu nhầm và dối trá được kết nối rất thông minh. nhưng bắt đầu từ đoạn chuẩn bị cho cuộc thi “Chàng trai ớt” thì bộ phim càng trở nên nhàm chán, trừ một chút hóm hính lúc thi ăn ớt…

    cái kết quá kém, ko có gì đặc biệt, hoặc ko tạo được bất ngờ nào cả!

    có một điều nữa là chẳng ai hiểu nổi tại sao 1 cô gái bản lĩnh, xảo quyệt như Young Joo lại có thể yêu một anh chàng cù lần ngố ngáo ngơ như hee Chul. việc anh ta đánh đàn và hát hay khó co thể dc chấp nhận như mot nguyên tố làm cho cảm xúc của cô trao dâng!

    2.5/5…vì chỉ nên xem nửa đầu film.

  12. rubylin 24.07.04, 19:49

    tuyệt mà cũng hay thật đấy nha

  13. little_boom 19.07.04, 20:04

    good movie

  14. annaandtheking 16.07.04, 23:42

    Mình vừa đi xem film này chiều nay, cười nôn ruột. Phải công nhận film này Kim Ha Nul dễ thương quá, còn tếu hơn cả trong Cô bạn gia sư. Nếu mình ở vào hoàn cảnh của Hee Chul chắc mình tự tử quá, tự nhiên bị cô nàng chơi 1 vố quá đau..hihi…

  15. co_be_hau_dau 15.07.04, 17:46

    em cung xem rùi, Ha neul dien tỉnh rụi hà. ket thuc thịt de thuong

  16. kanguru 14.07.04, 22:18

    Kết thúc phim dễ thương và thú vị, Phim cho chúng ta thêm sự lạc quan: sự chân thật có thể làm thay đổi bản chất dối trá của con người,

    Kim Ha Neul thật là hết ý…

  17. zeta 14.07.04, 21:03

    Film dzui, dễ thương, kết thúc có hậu mà cảm động nữa

  18. doc_co_cau_bai 04.05.04, 11:46

    coi phim này vui….Kim Ha Neul dễ thương gì đâu…

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.