Wicker Park (2004)

2004-09-03
PG-13
115
Đạo diễn
Paul McGuigan
Diễn viên
Josh Hartnett, Matthew Lillard, Rose Byrne, Diane Kruger, Jessica Pare

Nội dung xoay quanh mối tình giữa Matthew (Josh Harnett) và Lisa (Diane Kruger). Họ yêu nhau, họ quấn quýt bên nhau không thể xa rời nhưng anh nào ngờ cái ngày mà anh muốn cô cùng anh dọn lên New York chính là ngày mà cô làm tim anh tan nát. Cô biến mất không một lời báo và anh hoàn toàn không biết một tí tin tức nào về cô.

Hai năm sau, anh trở lại từ New York cùng với một mối tình mới và anh bất ngờ có linh cảm rằng anh đã gặp lại Lisa. Một sự tình cờ ngẫu nhiên và cũng chính từ giây phút đó, cuộc đời anh rẽ sang một trang mới…

Comments

5 responses to “Wicker Park (2004)”

  1. j20 Avatar
    j20

    lúc đầu xem phim , thực sự thì mình cũng ko hiểu lắm, đến khi hết fim mới thấy thấm thía ghê cơ!

  2. doc_co_cau_bai Avatar
    doc_co_cau_bai

    Phim coi ok, đúng là tình yêu thì luôn ích kỷ, chỉ vì lòng đố kị mà khiến cho một cặp tình nhân phải rời xa nhau 2 năm trời, cũng may là còn gặp lại nếu không chắc rằng cô bạn này sẽ bị day dứt trong lòng mà xem….

  3. eros17 Avatar
    eros17

    film này hay…các tình tiết xáo trộn nhưng đan vào nhau rất logic…

    coi lúc đầu thì tức cô bạn dễ xợ, lúc sau thấy thương ghê…tội thật…

    tình yêu trớ trêu thế đó…

  4. hungviet Avatar
    hungviet

    Một phim tình cảm tiếu tấu chậm nhưng rất thú vị. Thú vị không phải ở nội dung mà ở cách xử lý thời điểm và không gian trong phim. Phim không theo thứ tự về không gian lẫn thời gian mà nó như 1 bức thư đuợc viết trong quá khứ và đang được đọc ở hiện tại.

    Josh đã vào 1 vai rất hay và Rose Byrne đã diễn xuất thật tuyệt vời bên cạnh nàng Helen (Diane Kruger) của thành Troy rất duyên dáng

Leave a Reply