Áo Lụa Hà Đông (2006)

2007-03-08
PG-13
90
,
Đạo diễn
Lưu Hùynh
Diễn viên
Trương Ngọc Ánh, Nguyễn Quốc Khánh, Kim Thư, Hồng Vân, Bình Minh

Câu chuyện xảy ra từ những năm 50, trải dài khắp cả nước Việt Nam, xoay quanh cuộc đời của Dần, một cô gái sinh ra trong một gia đình miền Bắc nghèo khó, phải đi ở đợ rồi di cư vào miền Nam với hy vọng đổi đời. Cuộc đời đưa đẩy, Dần gặp và làm vợ anh gù xấu xí, cả hai cùng đối mặt với sự cơ cực ở miền Trung khắc nghiệt. Khi Dần đang có mang đứa con thứ tư, thì chiến tranh ập đến…

Comments

10 responses to “Áo Lụa Hà Đông (2006)”

  1. ancuop Avatar
    ancuop

    Nếu với mục đích giải trí thì ko nên xem film này, cuộc sống dân dã, hình ảnh phản cảm và buồn. Chỉ 2 điều đáng lưu tâm là nội dung sâu sắc và diễn viên khá đạt.

  2. eminem_1802 Avatar
    eminem_1802

    cô bé diễn vai Ngô diễn hay kinh khủng. ko biết trong danh sách tranh giải Cánh diều vàng năm nay có bé này không? Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất chẳng hạn. Cô bé diễn tỉnh queo, tỉnh rụi trong những cảnh hồn nhiên, nhưng diễn ray rứt, dồn nén trong phân đoạn chôn xác chị và cảnh cuối khi chạy trong làn bom…
    Trương Ngọc Ánh đã thực sự là 1 Diễn viên điện ảnh rồi, diễn hay quá.
    Mắc cười là Dần là người ở, vậy mà dạy con nghe ghiền luôn!!!

  3. for_you Avatar
    for_you

    Film tương đối, hơi đuối và vô duyên ở 1 số khúc như khúc hai chị em đóng kịch, khúc đi ở vú. Tui nghĩ ko cần phải quay rõ ràng đến thế, chỉ cần ngầm hoặc lướt qua cũng đủ rồi. Khúc quay TNA sinh con cũng phản cảm quá -,-“. Nhiều đoạn rất cảm động như khúc Ngô khóc khi cha chôn chị, đoạn TNA ra khỏi tù rất khá, cảnh quay và diễn xuất tuyệt vời. Khúc cuối hơi dài dòng.. Cái cảnh đoàn người là thể hiện cái áo dài đã qua mấy đời rùi áh. Đầu tiên là trong nhà chạy ra là TNA, rồi vấp té là bé An, đứng dậy chạy là bé Ngô <<

  4. luxubu_239 Avatar
    luxubu_239

    Phim hay, nhiều cảnh cảm động. Trong phim, diễn xuất đạt nhất là Trương Ngọc Ánh. Ngoài ra, mình còn rất ấn tượng với diễn xuất của 2 diễn viên torng vai chị em An và Ngô. Nhất là lúc Ngô khóc xin ba đừng chôn xác người chị, lúc đó mình xém khóc luôn. Best film I’ve ever seen.

  5. crazyimaginer Avatar
    crazyimaginer

    đúng đúng, ke tư` sau Thời Xa Vắng, Mùa Len Trâu thì Áo Lụa Hà Đông lại gây xúc động với mình đến vậy. Quốc Khánh thật xuất sắc, còn Trương Ngọc Ánh thì đã có một diễn xuất có thể nói là ” vượt lên chính mình”. Âm thanh, hình ảnh đều chân thật, cái gì cũng xuất sắc, bộ fim như là sự tổng hợp của các câu chuyện cảm động thời chiến của những người cùng cực như Tắt Đèn,Quả Bom Rơi…mặc dù bị cảnh cùng quẫn vây quanh nhưng họ vẫn luôn hướng tới một tia sáng le lói trong tương lai, thật xúc động.

  6. mass_killer Avatar
    mass_killer

    Lâu lắm rồi mới lại có 1 phim VN có thể làm mass khóc nhìu đến vậy,công nhận là nhạc phim đã đóng góp rất nhìu để tạo ra những giọt nước mắt của khán giả.Coi phim này xong mới thấy thông cảm cho người miền Bắc nhiều hơn.

  7. Vyvid Avatar
    Vyvid

    Khó tin! Một bộ film hoành tráng!

    Tuy đôi chỗ thấy hơi khó giải thích như: thời chiến nghèo khổ, đi học được là mừng rồi chứ sao cô giáo còn bắt mặc áo dài, ko mặc ko được vào lớp (?); đoạn cuối 3 trái bom nổ liên tục nhưng đoàn người vẫn rất ung dung đi như thể ko có trái bom nào hết, nhẽ ra đoạn này phải chạy nháo nhác mới đúng chứ ^.^ .Nhưng, film muh, ko nên khắc khe quá!

    Must-see film!

  8. ara Avatar
    ara

    Phim không thể chê được… từ hình ảnh, âm thanh, trang phục đến diễn xuất của diễn viên được thực hiện rất kỹ càng.

    Tất cả các diễn viên đều làm rất tốt vai trò của mình nhưng riêng tôi thì ấn tượng nhất cô bé đóng vai Ngô.

    5/5 điểm cho một tác phẩm điện ảnh Việt Nam rất xuất sắc.

  9. chuotkhongduoi Avatar
    chuotkhongduoi

    Phim hoành tráng và cảm động. Hình ảnh trau chuốt, giàu ý nghĩa. Diễn xuất của diễn viên giàu cảm xúc.
    Một bộ phim đáng để xem lại nhiều lần…

  10. nemo Avatar
    nemo

    Một bộ fim xuất sắc của Điện ảnh VN. Lâu lắm rồi mới được xem 1 bộ fim hay đến vậy.
    Phim như những thước fim lịch sử của Đất Nước trong giai đoạn loạn lạc, thông qua hình ảnh của đôi vợ chồng Gu` Và Dần.

    Có lẽ cũng sau Clik thì phim này là fim thứ 2 Nemo coi ở rạp thấy cảm động đến vậy, khúc nào thì bí mật nhé. Thấy trong khán phòng cũng có rất nhiều người lấy tay lau vội những giọt nước mắt giống mình hehe 😀

Leave a Reply