Behind Enemy Lines

2001-11-30
105
Đạo diễn
John Moore
Diễn viên
Owen Wilson, Gene Hackman, David Keith, Gabriel Macht, Olek Krupa

Một anh không quân đã nhập ngũ 7 năm, và bắt đầu , cảm thấy bất mãn , nghi ngờ với cái được gọi là “Phục vụ đất nước “………vì như lời anh nói với tướng Leslie Reigart “Chúng ta không có chiến tranh , đất nước này chưa bao giờ thật sự có chiến tranh cả, đối với tôi bảy năm là quá đủ ….” khi anh xin được Xuất ngủ trở về cuộc sống bình thường.

Nhưng tất cả những nhìn nhận đó đã sai lầm khi chiến tranh vẫn đang tiếp diễn như ông tướng Leslie nói “anh không thấy nó, anh không biết tới, không có nghĩa là nó không có, không hiện hữu, và nhiệm vụ của chúng ta là , chuẩn bị, sẵn sàng, đứng ở hàng ngũ đầu tiên để ngăn chặn nó …..” và ông đã cho Burnett thời hạn 2 tuần để quyết định……..

Comments

2 responses to “Behind Enemy Lines”

  1. younggun1894 Avatar
    younggun1894

    Anh hùng kiểu Mĩ , film có lẽ đáng xem nhất là cảnh Sam rượt chiếc F18 hay nhất film….vote 1,5/5

  2. mathie Avatar
    mathie

    Phim coi được, không mang tính tự hào dân tộc của Mỹ quá đáng. Nhưng cũng rất ư là khó hiểu, một quân đội hàng chục, trăm người, đi “săn” một người lính đi bộ, chỉ có nước uống, bao nhiêu bãi mìn trên đất Bosnia mà lại sống xót.

    Phim coi các cảnh bắn nhau sướng luôn, cứ như chơi game, bắn tỉa, đội đặc nhiệm…

    Đoạn chạy trốn của Brennet(?) cũng khá hay, không một phút bình thản, luôn luôn có người săn mình, chạy hết nơi này đến nơi khác như một con thú.

Leave a Reply