No man’s land

2001-12-07
88
Đạo diễn
Danis Tanovic
Diễn viên
Branko Djuric, Rene Bitorajac, Filip Sovagovic, Georges Siatidis, Serge-Henri Valcke

Bộ phim xoay quanh cuộc chiiến tranh sắc tộc của Nam Tư : người Serbia, Croatian và Bosnia…Họ được gọi bằng nhiều tên gọi, là ba dân tộc mà họ lại dùng chung một ngôn ngữ và cùng một lịch sử .

Đó là hai anh lính: Ciki (Branko Djuric) và Nino (Rene Bitorajac), một người Bosnia và một người Serb, đứng hai đầu chiến tuyến trong trận nội chiến ở Nam Tư . Ciki là người lính Bosnia còn sót lại sau một cuộc tấn công của người Serb . Anh phải giấu mình khi bên kia cử 2 người lính khác đến để xem còn ai sống sót, tìm không thấy gì, hai người lính đặt bom lên người một xác chết để hủy diệt tòan bộ, và vì sự sống còn, Ciki lao ra bắn. Một người chết, người còn lại là Nino bị thương . Bất ngờ thay, người lính đang ôm quả bom chưa chết…Và nếu anh ta di chuyển, quả bom sẽ phát nổ …

Comments

One response to “No man’s land”

  1. xthang Avatar
    xthang

    2 người ở 2 bên chiến tuyến,là kẻ thù của nhau,nhưng khi xem đến đoạn Ciki và Nino tâm sự về 1 cô gái xinh đẹp cả 2 người cùng quen thì tui cứ ngỡ họ là bạn cũ lâu ngày gặp lại.Thế mà lúc cuối phim thì họ lại trở về vai 2 kẻ thù một sống hai chết.Hậu quả của cuộc nội chiến thật đau lòng.

    Một bộ phim hay nói về mặt trái của cuộc nội chiến ở Nam Tư

Leave a Reply